Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” là 1 trong 8 chỉ tiêu chủ yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025). Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên, khích lệ học sinh vùng DTTS và miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngày 14-10-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” cho hơn 5.000 em học sinh DTTS khó khăn/năm. Phạm vi là địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên nguồn lực chương trình đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho em Siu Nhăm (làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Ảnh: ANH HUY
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho em Siu Nhăm (làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Ảnh: Anh Huy



Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, nhiều đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường rà soát, đảm bảo đúng đối tượng được nhận hỗ trợ, nhận nuôi. Đó là các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là người DTTS đang sinh sống ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn; con của người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào DTTS... Trong năm học, các em được hỗ trợ đồ dùng học tập với số tiền 700 ngàn đồng/em, nhu cầu thiết yếu (quần áo, giày dép, phương tiện đến trường) là 700 ngàn đồng/em. Riêng tiền ăn là 600 ngàn đồng/em/năm học đối với trường hợp nhận hỗ trợ; 60 ngàn đồng/ngày/em với trường hợp nhận nuôi. Ngoài ra, trong năm học, các đơn vị còn hỗ trợ biểu dương các em có thành tích học tập tốt và nhiều nội dung khác.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ cấp trên; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao số tiền nhận nuôi, nhận hỗ trợ 4 tháng trong năm 2022 đến tận tay đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) phối hợp UBND huyện Đức Cơ trao kinh phí nhận nuôi, nhận hỗ trợ cho 71 học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 3 xã: Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn với tổng kinh phí trên 653 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho 4 em học sinh ở các xã: Ia Dom (huyện Đức Cơ), Ia O (huyện Ia Grai) và Ia Mơr, Ia Púch (huyện Chư Prông) với số tiền 4,4 triệu đồng/em. Các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận hỗ trợ 155 em ở 7 xã biên giới với số tiền 1,1 triệu đồng/em/tháng... Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Với 3 chị em Siu Thức (làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), số tiền hỗ trợ như “chiếc phao” cứu sinh. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ ở xã khác, Thức sống cùng 2 chị gái. Hai chị đã lập gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị Siu Nút (chị của Thức) bộc bạch: “Thức rất thích đi học và học cũng khá. Mình và chị gái cố gắng làm để nuôi em nhưng ít đất sản xuất, thu nhập không đáng kể. Có sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, chị em mình cũng vơi bớt nỗi lo. Số tiền hỗ trợ hàng tháng giúp mình có thêm điều kiện chăm lo cho em học hành”.

Để chương trình đạt hiệu quả, ngoài trao tận tay nguồn hỗ trợ, các đơn vị còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ; phối hợp cùng gia đình, nhà trường, địa phương nắm bắt tình hình học tập, đời sống mọi mặt của các em. Các đơn vị cũng làm sổ nhật ký ghi chép, theo dõi các hoạt động hỗ trợ và kết quả học tập của từng em nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch cũng như có cơ sở để tiếp tục đề nghị hỗ trợ cho các năm tiếp theo.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự hỗ trợ từ chương trình là động lực chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh nghèo nơi biên giới, qua đó góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó quân dân, góp sức xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh. Cùng với chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” với 52 cháu và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” với 11 cháu. Nguồn kinh phí thực hiện do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Biên phòng tự nguyện đóng góp.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

null