Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Thiệt hại nặng nề sau bão

tieu1.jpg
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn xã Hra bị đổ gãy, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ảnh: Minh Phương

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn xã Hra xảy ra mưa to, gió mạnh khiến nhiều cây trồng bị đổ gãy, rụng trái hàng loạt. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 420 ha sầu riêng, cà phê, tiêu, dừa, chuối bị thiệt hại; trong đó, nhiều hộ dân chịu thiệt hại lớn do vườn cây đang vào kỳ thu hoạch.

Sau khi bão đi qua, ông Nguyễn Xuân Tuấn (thôn Nhơn Tân) vội vã đi thăm rẫy. Những gốc cà phê trĩu quả nằm ngã nghiêng la liệt, trái xanh lẫn trái đỏ, lá rụng đầy gốc khiến ông không khỏi xót xa.

Chưa hết, những cây sầu riêng trồng được hơn 3 năm, đang chuẩn bị cho vụ quả bói cũng bị gió quật đổ ngổn ngang. Điều khiến ông Tuấn tiếc nuối nhất là 10 cây sầu riêng Musang King có giá trị kinh tế cao-giống nổi tiếng của Malaysia được ông chăm sóc suốt nhiều năm, nay cũng bị bật gốc.

sau-rieng.jpg
Nhiều cây sầu riêng Musang King có giá trị kinh tế cao-giống nổi tiếng của Malaysia được ông Tuấn chăm sóc suốt nhiều năm, nay cũng bị bật gốc. Ảnh: Minh Phương

Qua thống kê ban đầu, vườn của ông Tuấn có 20 cây sầu riêng hơn 3 năm tuổi và 300 cây cà phê đang cho trái bị hư hỏng, không thể cứu chữa. Thiệt hại trước mắt hơn 70 triệu đồng, song về lâu dài có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong khi đó, vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Thanh Tuấn (thôn Phú Yên) rộng 1,8 ha, mọi năm thu được khoảng 50 tấn quả. Năm nay, trước khi bão số 13 đổ bộ, ước chừng đạt hơn 40 tấn. Nhưng khi bão vào, gió lớn giật liên hồi làm trái rụng hàng loạt. Sầu riêng quả xanh, quả non nằm la liệt khắp vườn.

Cả gia đình ông Tuấn phải huy động người thân ra gom lại, chất thành từng đống lớn để phân loại bán tháo. Thương lái đến xem, lắc đầu không mua, có người trả chỉ 1.000 đồng/kg mà vẫn ngần ngại. Không còn cách nào khác, ông phải thuê xe chở sang tận Đắk Lắk mới bán được 3.000 đồng/kg.

sau-rieng-2.jpg
Vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Thanh Tuấn (thôn Phú Yên) bị gió bão làm hư hỏng chất đống bỏ ở góc vườn. Ảnh: Minh Phương

Ông Tuấn chậm rãi nói thêm: “Riêng số trái rụng xuống đất, tôi thu gom được gần 20 tấn, chỉ riêng phần này đã thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Hiện trên cây còn chừng 20 tấn nữa, nhưng chất lượng giảm, thương lái chưa dám đặt mua. Mọi năm thu được hơn 2 tỷ đồng, năm nay chắc chỉ còn khoảng 900 triệu đến 1 tỷ đồng, xem như mất hơn một nửa thu nhập”.

Chung tay khắc phục, sớm ổn định sản xuất

Ngay sau khi bão số 13 đi qua, chính quyền xã Hra đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thu dọn cây ngã đổ, dựng lại hệ thống đường điện bị hư hỏng; hỗ trợ người dân thu hoạch, khôi phục sản xuất.

Tại làng Ch’rơng I, chị Sách cùng gia đình tất bật ra đồng thu hoạch 3 sào lúa bị ngã rạp do ảnh hưởng của bão. Dân quân và bà con trong làng đã chung tay giúp chị gặt từng khóm lúa ngã rạp trên mặt ruộng. Dưới cái nắng vàng hanh sau bão, ai nấy đều khẩn trương làm việc, mong cứu vớt phần nào công sức của người nông dân.

lua.jpg
Bà con chung tay giúp chị Sách (làng Ch'rơng I) gặt lúa bị bão làm ngã rạp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Minh Phương

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, ruộng lúa của gia đình chị Sách được thu hoạch trước khi hạt nảy mầm, giảm thiểu đáng kể thiệt hại. “Nếu không có bà con và dân quân giúp, chắc gia đình tôi sắp tới không có lúa để ăn. Tôi thật sự biết ơn lắm”-chị Sách xúc động nói.

Ông Lê Thanh Tuấn cũng đang nỗ lực cứu những cây trồng còn có khả năng phục hồi, đồng thời thuê người thu hoạch cà phê bị ngã đổ.

Ông Tuấn chia sẻ: “Một số cây cà phê bị ngã nhưng chưa héo lá, tôi sẽ tưới nước cho mềm gốc rồi dùng cây chống, buộc giữ lại, cứu được cây nào hay cây ấy. May mắn là lực lượng dân quân xã đã đến hỗ trợ cắt cây ngã đổ, dựng lại đường dây điện để có nước tưới, giúp giảm bớt phần nào thiệt hại”.

dan-quan.jpg
Lực lượng dân quân xã hỗ trợ gia đình ông Lê Thanh Tuấn cắt cây ngã đổ, dựng lại đường dây điện để có nước tưới, giúp giảm bớt phần nào thiệt hại. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 13, Bí thư Đảng ủy xã Hra Đinh Thị Minh Hà cho biết: “Cơn bão gây thiệt hại nặng nề. Toàn xã có khoảng 80 căn nhà bị tốc mái, 3 nhà sập hiên. Nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 6-7 tỷ đồng”.

Ngay sau bão, Đảng ủy, UBND xã Hra đã quán triệt, triển khai nghiêm các công điện, hướng dẫn và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên khắc phục hậu quả do bão gây ra; đồng thời trực tiếp xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân.

Các lực lượng công an, quân sự, các tổ chức chính trị-xã hội cùng người dân tích cực tham gia dọn dẹp, gia cố nhà cửa, khơi thông đường giao thông, cứu chữa những diện tích cây trồng, hoa màu còn có thể phục hồi.

“Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên để đề xuất hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho bà con. Bão đã qua nhưng hậu quả để lại rất lớn, đặc biệt là với những cây trồng lâu năm, phải mất 2-3 năm mới có thể phục hồi năng suất.

Địa phương sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, động viên người dân ổn định tinh thần, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội”-Bí thư Đảng ủy xã Hra nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null