Gia Lai: Đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vượt qua những thiệt thòi, khiếm khuyết, nhiều người khuyết tật ở Gia Lai vẫn khẳng định mình có thể sống tốt, sống có ích. Trên hành trình vượt khó, người khuyết tật đã nhận được sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng. 

Giàu niềm tin, nghị lực

Toàn tỉnh hiện có 74.581 người khuyết tật. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng bằng nghị lực và sự nỗ lực không ngừng, nhiều người đã vượt qua rào cản để học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

gap-mat-nguoi-khuyet-tat-tieu-bieu-2.jpg
Phần giao lưu giữa những người khuyết tật với nhiều câu chuyện xúc động. Ảnh: D.L

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Sở Y tế, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình gặp mặt Người khuyết tật tiêu biểu năm 2025.

Tại chương trình, các tấm gương nghị lực đã chia sẻ chuyện đời mình, từ đó lan tỏa tinh thần "tàn nhưng không phế". Đơn cử như chị Nguyễn Thái Anh Đào (SN 1982, ở phường An Nhơn Tây)-trưởng nhóm "Ngày Mới"-gương mặt quen thuộc với nhiều người khuyết tật ở phía Đông tỉnh.

Tuy bị khiếm khuyết nhưng chị thường xuyên kết nối, trợ giúp các thành viên trong nhóm khi gặp khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai.

Chị Đào tâm sự: "Tôi luôn mong muốn sẽ có thêm nhiều anh chị em được tiếp cận và nắm vững Luật Người khuyết tật cùng một số kỹ năng, kiến thức cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân. Ngoài ra, "Ngày mới" còn là nơi tiếp thêm động lực cho mọi người tâm sự, tháo gỡ rào cản tâm lý, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống".

Khác với chị Đào, em Phan Thanh Đạt (SN 2009, ở phường Diên Hồng) sinh ra trong gia đình có 5 thành viên. Đạt đi lại bất tiện, việc di chuyển, sinh hoạt đều cần được hỗ trợ.

Từ nhỏ, em đã không ít lần cảm thấy tự ti và lo sợ rằng mình không thể theo kịp các bạn. May mắn, nhờ tình yêu thương của gia đình, sự động viên tận tình của thầy cô và bạn bè, Đạt đã từng bước vượt qua và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong suốt 11 năm học.

"Em luôn nhắc nhở bản thân rằng, mỗi ngày mình làm tốt hơn một chút thì ngày mai sẽ khác. Nhờ suy nghĩ đó, em kiên trì học tập, luôn cố gắng tham gia các hoạt động trong khả năng của mình và không cho phép bản thân bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào. Em tin rằng, dù cơ thể không hoàn hảo nhưng ý chí và nghị lực có thể đưa ta đến những điều tốt đẹp"-Đạt lạc quan chia sẻ.

Đồng hành, hỗ trợ tối đa

Với mục tiêu phát triển bền vững với người khuyết tật, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

gap-mat-nguoi-khuyet-tat-tieu-bieu-1.jpg
Ông Nguyễn Mỹ Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mỹ Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày quốc tế người khuyết tật năm 2025 có chủ đề “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bố trí nguồn lực, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, bảo đảm các quyền của người khuyết tật và thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào phát triển kinh tế, xã hội.

"Tại Gia Lai, Hội là “mái nhà chung” của người khuyết tật, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống”-ông Quang khẳng định.

Theo đó, năm 2025, Hội đã hỗ trợ cho 3.675 lượt người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 560 người với tổng số tiền 343,5 triệu đồng.

gap-mat-nguoi-khuyet-tat-tieu-bieu-7-3382.jpg
Đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn dịp Trung thu. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ 7 con bò giống sinh sản cho các gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 175 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng 340 suất quà với tổng trị giá 204 triệu đồng cho người khuyết tật khó khăn; tặng 1 nhà Đại đoàn kết cho trẻ mồ côi ở thị xã Ayun Pa (cũ)...

Ngoài ra, Hội cũng tích cực lồng ghép các lớp tập huấn, phối hợp tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách đến người khuyết tật và cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đối với trẻ em, năm học 2025-2026, Nhóm Hoa Hướng Dương tiếp tục hỗ trợ 17 em mồ côi học giỏi, vượt khó, với tổng số tiền 135 triệu đồng; Công ty In nhanh Lam Sơn (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Nguyễn Nga hỗ trợ học tập trong 6 tháng cho 27 trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật nghèo vượt khó học tốt với tổng số tiền 81 triệu đồng.

Cùng với đó, Chi hội Trung tâm BTXH Đồng Tâm tổ chức dạy văn hóa cho 60 em khuyết tật, hỗ trợ chi phí ăn và sinh hoạt từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025 với tổng số tiền 230 triệu đồng; tặng thêm xe đạp, đồ dùng học tập với tổng trị giá 117,7 triệu đồng…

gap-mat-nguoi-khuyet-tat-tieu-bieu-6.jpg
Tặng quà cho người khuyết tật tại chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình gặp mặt, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

null