Bàn giao 5 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Ia Rsai.

Theo đó, 2 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho gia đình bà Rah Lan H’Moét (buôn Pan) và gia đình ông Hiao Tir (buôn Chư Jú, xã Ia Rsai) được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Jrai, có cột, sàn, vách làm bằng gỗ và mái lợp tôn.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Hiao Tir (buôn Chư Jú, xã Ia Rsai). Ảnh: Ngọc Anh

Quang cảnh lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Hiao Tir (buôn Chư Jú, xã Ia Rsai). Ảnh: Ngọc Anh

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Rah Lan H’Moét có diện tích là 38 m2, tổng kinh phí 50 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ từ nguồn tài trợ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí-CTCP. Còn căn nhà tặng gia đình ông Hiao Tir có diện tích là 45 m2, tổng kinh phí làm nhà là 70 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ từ nguồn của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh khóa 95-Học viện Quốc phòng; gia đình và bà con dòng họ đóng góp vật liệu và ngày công làm nhà.

Dịp này, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các đơn vị dự bàn giao nhà đã trao tặng gia đình bà Rmah H’Moét và gia đình ông Hiao Tir một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

* Trước đó, ngày 11 và 12-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai bàn giao 3 căn nhà “Nhà Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tại huyện Ia Pa và Chư Prông.

Sau gần 2 tháng thi công, 3 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho các gia đình gồm: Gia đình bà Rah Lan H’ Yú (buôn Bôn Tul, xã Broăi, huyện Ia Pa), diện tích 62m2, nhà làm theo kiểu truyền thống người dân tộc Jrai, được chia làm 3 gian, có bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 100 triệu đồng (trong đó Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; Ban CHQS huyện và Đảng ủy, UBND xã Ia Broăi hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 7 triệu đồng, cùng gần 200 ngày công xây dựng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Các địa biểu tại lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Đinh Quich (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa). Ảnh: Huy Bắc

Các địa biểu tại lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Đinh Quich (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa). Ảnh: Huy Bắc

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Đinh Quich (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), diện tích 45m2,nhà làm theo kiểu truyền thống người dân tộc Bahnar, được chia làm 2 gian, có bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 65 triệu đồng (trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng;Ban CHQS huyện và Đảng ủy, UBND xã Pờ Tó hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 15 triệu đồng, cùng hơn 200 ngày công xây dựng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Căn nhà bàn giao cho gia đình ông Rơ Châm Xem (làng T’Nao, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông) có diện tích 64m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp nấu ăn và công trình phụ; kinh phí xây dựng nhà là 105 triệu đồng (trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 50 triệu đồng; Ban CHQS huyện, Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ ngày công xây dựng trị giá hơn 15 triệu đồng; kinh phí còn lại gia đình tiết kiệm để xây nhà).

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel chi nhánh Gia Lai đã trao tặng các gia đình một số vật dụng sinh hoạt.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null