Xuân đến sớm nơi biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi những cánh rừng cao su đồng loạt thay sắc đỏ nơi biên cương cũng là lúc mùa xuân đã cận kề. Nhiều chương trình thiện nguyện được các cấp Hội Phụ nữ tổ chức dịp này với mong muốn mang Tết ấm đến với vùng biên giới.

Xã Ia Púch (huyện Chư Prông) là địa bàn biên giới đầu tiên được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” năm nay. Chương trình có sự đồng hành của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, một số cơ quan, đơn vị và các Mạnh Thường Quân đến từ TP. Pleiku và TP. Hồ Chí Minh.

Các phần quà Tết có tổng trị giá gần 100 triệu đồng đã được trao cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi biên cương.

Tặng quà cho người dân tại chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” ở xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: M.C

Tặng quà cho người dân tại chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” ở xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: M.C

Ngồi trước sân nhà văn hóa xã Ia Púch với phần quà là chiếc áo ấm cùng các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, chị Rơ Lan Plep (làng Chư Kó) ngậm ngùi kể: Cách đây 3 năm, trong một lần đi cạo mủ cao su, chiếc xe máy bị nổ lốp trước khiến chị ngã xuống. Dù không bị thương nặng nhưng lại bị đứt dây thần kinh dẫn đến mất thị lực một bên mắt. Đến tháng 10-2023, con mắt còn lại cũng mù hẳn.

Trước đây, chị là trụ cột trong nhà, làm đủ mọi việc từ trồng điều, cà phê, cạo mủ cao su… nhưng nay phải ngồi một chỗ, nhìn đâu cũng thấy tối đen. Chị vừa buồn vừa chán.

Nhưng nỗi buồn cũng chưa dừng lại ở đó. Khi thấy chị bị mù cả 2 mắt, người chồng cũng bỏ đi biệt tích luôn. Lúc đó, đứa con thứ ba mới hơn 1 tháng tuổi. Đứa con trai đầu đang học lớp 9 thì kiên quyết đòi nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ và các em. “Mới đây, cán bộ phụ nữ thông báo đi nhận quà Tết, mình thấy được an ủi rất nhiều”-chị Plep tâm sự.

Mỗi người một hoàn cảnh nhưng điểm chung của những trường hợp được tặng quà trong chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” là đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, những phần quà tuy nhỏ nhưng thiết thực, giúp họ thêm ấm lòng.

Bị bệnh phong khiến đôi tay bà Rơ Lan Chel (làng Bih) không còn khả năng cầm nắm, di chuyển cũng khó khăn. Tuy vậy, bà vẫn đến nhà văn hóa xã nhận quà Tết thay vì để cán bộ phụ nữ đem về tận nhà. Bà không nhớ mình đã sống qua bao nhiêu mùa rẫy, nhưng nhiều mùa xuân rồi, bà luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Được một chiến sĩ công an giúp mang quà Tết ra về, bà Chel cười móm mém bày tỏ: “Mình không ăn được nhiều. Nhưng nhận quà Tết thấy vui vì được quan tâm. Mình san sẻ lại quà này cho các con để cùng đón Tết vui vẻ”.

“Xuân đoàn kết-Tết biên cương” là chương trình thường niên của các cấp Hội Phụ nữ chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng biên giới. Ảnh: Minh Châu

“Xuân đoàn kết-Tết biên cương” là chương trình thường niên của các cấp Hội Phụ nữ chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng biên giới. Ảnh: Minh Châu

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Bích Ngọc: “Sau xã Ia Púch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” tại 4 xã biên giới: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan (huyện Đức Cơ) và Ia O (huyện Ia Grai). Trong đó, chương trình tại xã Ia Pnôn có sự đồng hành của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai”.

Chứng kiến niềm vui của người dân khi nhận những phần quà Tết đậm tình chia sẻ, anh Lê Hồng Thái-Mạnh Thường Quân đến từ TP. Pleiku-cho biết, năm nào anh và bạn bè cũng có những chuyến xe đầy ắp hàng hóa mang Tết đến cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

“Có chuyến đi khi tiết trời lạnh buốt nhưng chứng kiến nhiều người dân không có áo ấm, trẻ em chân không có dép, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đó cũng là lý do chúng tôi duy trì chương trình. Các năm trước, chúng tôi tự lên kế hoạch, xây dựng chương trình, ai có gì cho nấy trong khả năng của mình. Năm nay, được sự kết nối của Hội LHPN tỉnh nên chúng tôi kết hợp mang Tết lên biên cương.

Chúng tôi chỉ là những cá nhân nhỏ bé, nhưng nhiều người cùng chung tay sẽ giúp lan tỏa một cái Tết nhân ái, ấm áp cho những ai còn vất vả, bệnh tật. Mùa xuân mới vì thế cũng thêm niềm vui cho cả người cho và người nhận”.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho biết: Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh lại rộn ràng khui heo đất, gói bánh chưng, vận động ủng hộ quà Tết, tập luyện văn nghệ, dân vũ để tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”. Năm nay, mùa xuân biên cương đến sớm hơn khi có sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và Mạnh Thường Quân.

Có thể bạn quan tâm

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

 Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

null