Xây Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam và Lào tại Xiengkhuang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam-Lào được xây dựng tại bản Nhuom, huyện Pek, tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào, cách trung tâm thị xã Phonsavan khoảng 4km, trên diện tích 10ha.
Các chư tăng hai nước thực hiện các nghi thức tâm linh trước khi tiến hành động thổ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Các chư tăng hai nước thực hiện các nghi thức tâm linh trước khi tiến hành động thổ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Sáng 24/3, tại tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào, Hội Người Việt Nam tỉnh Xiengkhuang phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang, chính quyền tỉnh Xiengkhuang, các chư tăng và các nhà hảo tâm đến từ hai nước khởi công xây dựng Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam-Lào.
Đây là khu điện thờ đầu tiên do cộng đồng người Việt Nam tại Lào xây dựng nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ hai nước đã hy sinh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang; bà Bouasy Nathavong, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiengkhuang; ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Xiengkhuang, chư tăng phật tử và các nhà hảo tâm đến từ Việt Nam và Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Xiengkhuang…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Cảnh cho biết trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt tại tỉnh Xiengkhuang từ 1969-1972, quân địch đã tiến hành đánh chiếm vùng giải phóng Cánh Đồng Chum Xiengkhuang. Trong thời khắc "nước sôi lửa bỏng" đó, thể theo yêu cầu giúp đỡ của Cách mạng Lào, Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chi viện cho Cách mạng Lào.
Rất nhiều đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang Lào kề vai sát cánh, chiến đấu cùng một chiến hào với Bộ đội và nhân dân Lào để chống lại kẻ thù chung. Trong những trận chiến đó, đã có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ hai nước đã hy sinh. Riêng tại địa bàn 3 tỉnh Xiengkhuang, Xaysomboun và tỉnh Vientiane đã có trên 15.000 cán bộ chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hy sinh.
Theo ông Hà Văn Cảnh, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn," "ăn quả nhớ kẻ trồng cây," cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhuang coi việc xây dựng khu điện thờ này là một trách nhiệm của thế hệ đi sau nhằm tri ân và đền đáp phần nào sự hy sinh vô bờ bến của các Anh hùng Liệt sỹ hai nước đã hy sinh vì nền độc lập và hòa bình của hai dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Bouasy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiengkhuang đã thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Xiengkhuang và các nhà hảo tâm của hai nước đã chung tay xây dựng Khu Điện thờ các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam-Lào hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Theo bà Bouasy, người dân Lào có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam và Lào, do vậy việc xây dựng Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Lào-Việt Nam vào ngày hôm nay là sự tri ân tới sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sỹ Việt Nam và Lào, những người đã không tiếc xương máu của mình để đem lại nền độc lập và hòa bình cho đất nước Lào cũng như của tỉnh Xiengkhuang nói riêng và của hai dân tộc Lào-Việt Nam nói chung.
Bà Bouasy khẳng định Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xiengkhuang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được hoàn thành đúng với kế hoạch đã đề ra và sẽ vận động các tầng lớp nhân dân tỉnh Xiengkhuang tham gia đóng góp tiền và vật tư để xây dựng khu điện thờ rất có ý nghĩa này.
Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam-Lào được xây dựng tại bản Nhuom, huyện Pek, cách trung tâm thị xã Phonsavan khoảng 4km. Chính quyền tỉnh Xiengkhuang đã giao 10ha đất để cộng đồng người Việt tỉnh triển khai xây dựng công trình này.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành trong tháng Bảy tới, đúng dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Cũng theo bà Bouasy, bên cạnh những ý nghĩa về mặt tâm linh, việc xây dựng Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Lào-Việt Nam tại Xiengkhuang sẽ giúp tỉnh này có được một địa điểm lịch sử để các thế hệ trẻ đến thăm quan và hiểu thêm về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Nơi đây cũng sẽ trở thành khu du lịch quan trọng của tỉnh Xiengkhuang để du khách đến thăm quan và tưởng niệm sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam và Lào đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh; đồng thời cũng là một địa điểm quan trọng để tỉnh Xiengkhuang phát triển du lịch theo mô hình xanh, sạch và đẹp theo hướng bền vững.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hàng hóa được đưa lên thuyền thúng vận chuyển vào tiếp tế cho các hộ dân còn bị cô lập. Q.T

Gia Lai: Tiếp sức cho người dân vùng bị cô lập

(GLO)-Mưa vẫn rơi, nước lũ vẫn chưa rút sâu, nhiều hộ dân tại rốn lũ khu vực Chợ Dinh vẫn đang bị cô lập. Và những chuyến ca nô, thuyền thúng sau 2 ngày hỗ trợ di tán dân lại tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tiếp tế bà con vượt qua khó khăn.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

null