Ung thư máu tái phát sau ghép tủy, cô gái trẻ khát khao thêm một cơ hội được sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở tuổi đáng lẽ được sống trọn vẹn với những ước mơ và dự định phía trước, Lê Nhật Quyên (SN 2003, trú tổ 11, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại dành hơn một năm qua để bước vào cuộc chiến không mong muốn với căn bệnh ung thư máu.

Hơn một năm trước, Nhật Quyên nhận chẩn đoán mắc ung thư máu. Từ đó, bệnh viện trở thành nơi em gắn bó nhiều hơn cả ngôi nhà của mình. Những đợt hóa trị kéo dài, truyền máu, truyền thuốc và ca ghép tủy liên tiếp là hành trình em âm thầm vượt qua bằng tất cả nghị lực của một cô gái trẻ.

glo-le-nhat-quyen-1.jpg
Ca ghép tủy cách đây 1 năm đã từng mang đến hy vọng về một hành trình hồi sinh, nhưng chỉ sau 7 tháng, bệnh không may tái phát, khiến con đường giành giật sự sống của Nhật Quyên thêm nhiều gian nan.

Trước khi mắc bệnh, Lê Nhật Quyên là một sinh viên giàu hoài bão. Em từng là học sinh chuyên Toán, tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, yêu âm nhạc và đạt thành tích trong môn cầu lông. Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình. Em thường xuyên động viên những bệnh nhân cùng hoàn cảnh, chia sẻ trải nghiệm vượt qua khó khăn và thực hiện một cuốn ebook miễn phí với mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Với em, khi còn có thể mỉm cười và sẻ chia thì vẫn còn hy vọng.

glo-le-nhat-quyen-3.jpg
Ngay trong những ngày điều trị nhiều đau đớn, Quyên vẫn tự học chơi guitar, thổi sáo, đánh trống để tiếp thêm năng lượng cho chính mình.

Sau ca ghép tủy, gia đình từng tin rằng những tháng ngày khó khăn đã dần lùi lại phía sau. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy chỉ kéo dài được 7 tháng khi kết quả tái khám cho thấy bệnh ung thư máu đã tái phát. Một lần nữa, Nhật Quyên phải quay trở lại hành trình điều trị với nhiều thử thách hơn trước.

Để giành lấy cơ hội sống cho con, hơn một năm qua, gia đình đã chi khoảng 3 tỷ đồng cho việc điều trị. Tài sản tích cóp nhiều năm gần như đã bán hết, người thân phải vay mượn khắp nơi. Dẫu đã dốc toàn bộ khả năng, nguồn lực của gia đình nay gần như cạn kiệt.

Hiện gia đình đang tìm kiếm cơ hội điều trị chuyên sâu tại Trung Quốc theo chỉ định của bác sĩ. Đây được xem là hy vọng để kéo dài cơ hội sống cho Nhật Quyên, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

glo-le-nhat-quyen-4.jpg
Biến cố sức khỏe buộc em phải tạm dừng những dự định còn dang dở, nhưng không thể lấy đi tinh thần lạc quan và khát vọng sống.

Điều Nhật Quyên mong mỏi lúc này không chỉ là được tiếp tục điều trị, mà còn là có thêm thời gian để thực hiện những ước mơ còn dang dở, được trở về với cuộc sống bình thường như bao người trẻ khác. Đó là ước mong rất đỗi giản dị nhưng đang trở nên vô cùng xa vời nếu thiếu đi sự chung tay của cộng đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Lê Nhật Quyên, Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ để em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Bình Định.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo một niềm hy vọng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để một cô gái trẻ tiếp tục vững tin trên hành trình chống chọi với bệnh tật; để gia đình em có thêm niềm tin rằng, trên chặng đường đầy thử thách này, họ không phải đơn độc.

Có thể bạn quan tâm

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

null