Phường Pleiku và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-7, UBND phường Pleiku phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (trú tại số 14/8 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Pleiku).

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Pleiku và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã thực hiện nghi thức ký kết nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ.

nghi-thuc-ky-ket-nhan-phung-duong-me-viet-nam-anh-hung-le-thi-tho.jpg
Đại diện UBND phường Pleiku và doanh nghiệp thực hiện nghi thức ký kết nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Ảnh: H.H

Theo nội dung ký kết, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai sẽ hỗ trợ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai - khẳng định: “Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là tình cảm chân thành của tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc phụng dưỡng bằng tất cả sự trân trọng, trách nhiệm và nghĩa tình; thường xuyên thăm hỏi, chăm lo để Mẹ có cuộc sống ấm áp, an vui”.

dai-dien-hiep-hoi-doanh-nghiep-vung-phuong-pleiku-trao-qua-phung-duong-me-viet-nam-anh-hung.jpg
Đại diện UBND phường Pleiku, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai trao quà phụng dưỡng cho gia đình Mẹ Lê Thị Thọ. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, các đơn vị nhận phụng dưỡng và lãnh đạo phường Pleiku đã trao quà tri ân đến Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ sinh năm 1932, quê ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ vừa nuôi 9 người con, vừa tham gia nuôi giấu cán bộ. Chồng Mẹ là liệt sĩ Trần Đức Diệp hy sinh năm 1967. Năm 1973, người con trai Trần Đức Chương cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ giao liên. Năm 2014, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

(GLO)- Hơn 50 năm qua, tại căn nhà số 33 Quang Trung (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), quán cháo lòng Bà Sáu vẫn đều đặn mở cửa nhờ sự chung tay tiếp nối của những người con đã lớn lên bên nồi cháo của cha mẹ từ miền Tây Nam Bộ lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp.

Công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90 (Khu 9): Để người nằm lại không bị lãng quên

Để người nằm lại không bị lãng quên

(GLO)- Những ngày này, dự án công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90, Khu 9 (thị xã Pleiku cũ) đang được khẩn trương triển khai các thủ tục, nội dung liên quan nhằm hoàn thành việc xây dựng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

null