Nữ nhà báo nơi tuyến đầu chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phụ nữ làm báo chưa khi nào là dễ dàng. Thế nhưng, những nữ nhà báo của Báo Gia Lai luôn thấy tự hào về công việc mình đang gắn bó. Tác nghiệp giữa mùa dịch, đối diện với vất vả, nguy hiểm nhưng chúng tôi không hề nao núng mà càng phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình.
1. Gần 15 năm phụ trách mảng y tế, tôi (P.V Như Nguyện) đã tác nghiệp qua nhiều mùa dịch, từ cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, dịch bạch hầu và nay là dịch Covid-19. Những đợt trước, dịch vừa xuất hiện đã nhanh chóng được dập tắt. Nhưng với dịch Covid-19 thật sự là nỗi ám ảnh dai dẳng. 
Trước căn bệnh mới khiến cả thế giới e sợ, tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng để thông tin kịp thời những vấn đề bạn đọc quan tâm như: số ca nhiễm mới, cuộc sống người dân trong khu cách ly, vấn đề thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19… tôi thường xuyên tiếp cận với cơ sở y tế, những nơi có khả năng lây nhiễm cao. Tôi còn nhớ lần vào Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 để tác nghiệp. Nhân vật là bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh, chuẩn bị xuất viện. Khi phỏng vấn, tôi tuân thủ giãn cách theo quy định, thực hiện 5K. Khi ấy, bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh đứng từ trên lầu 3 khu điều trị liên tục ra dấu từ trên cao. Tôi cứ nghĩ người quen gặp nhau nên ra dấu chào hỏi. Đến khi về, mở điện thoại ra tôi mới thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ. Thì ra, anh muốn nhắc nhở vì tôi đứng theo chiều gió mà vi rút SARS-CoV-2 phát tán thuận lợi. Mặc dù tôi đeo khẩu trang, bệnh nhân cũng đã âm tính 5 lần và đủ tiêu chuẩn xuất viện nhưng họ vẫn phải cách ly tại nhà và cần theo dõi thêm. Chuyện rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế là đã có một bệnh nhân sau khi xuất viện về nhà vẫn dương tính với Covid-19. Trường hợp này dù không nằm trong số bệnh nhân tôi đã phỏng vấn nhưng cũng khiến tôi và một vài đồng nghiệp khác phải trải qua những ngày lo lắng, không yên. Thật may là mọi chuyện đều ổn.
Phóng viên Như Nguyện tác nghiệp tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Phóng viên Như Nguyện tác nghiệp tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hùng Hoa Lư
2. Hơn 10 năm gắn bó, theo dõi mảng quốc phòng, tôi (P.V Phương Dung) thấy đây là một may mắn. Đó là vì theo dõi tuyên truyền lĩnh vực này, tôi rèn luyện tính kiên nhẫn, chuẩn chỉnh cần thiết trong cử chỉ, lời nói, hành động. Những nhân vật tôi gặp, dù mỗi ngày luôn phải đối diện với khó khăn, vất vả, nguy hiểm, song luôn thể hiện ý chí, quyết tâm cao. Những ngày dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Họ thường xuyên “ăn lán, ngủ rừng”, căng mình trong nắng lửa, mưa dầm. Không ít người trong số họ phải nén đau thương khi người thân mất mà không thể về chịu tang; vợ sinh, con ốm chỉ có thể gửi lời động viên, thăm hỏi. Có người đã định ngày cưới, thậm chí thiệp mời cũng đã phát đến tay bà con, họ hàng nhưng đành hẹn lại. Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Văn Dũng-nhân viên Trạm Kiểm soát phà 8 thuộc Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) hay tin bố vợ mất không thể về, chỉ có thể lập bàn thờ vọng ngay tại nơi đóng quân khiến tôi không khỏi xót xa. Nhưng vì dịch, vì nhiệm vụ chung, anh và đơn vị không thể làm khác hơn.
Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4. Số ca ghi nhận nhiễm mới ở trong nước không ngừng gia tăng. Ở nước láng giềng Campuchia, tình hình này cũng “nóng” không kém. Đảm nhận vai trò gác đường biên chống dịch, trách nhiệm của các anh càng thêm nặng nề. Tôi là nữ phóng viên, cũng có những khó khăn nhất định song không cho phép bản thân lơ là trong cuộc chiến chung ấy. Không quản đường sá xa xôi, tôi luôn có mặt kịp thời ở những chốt, trạm dọc đường biên để ghi nhận, phản ánh đầy đủ hoạt động của người lính trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, từ việc tuần tra, canh gác, đấu tranh với các đối tượng vượt biên, xâm nhập đến tiếp nhận và hướng dẫn người dân nhập cảnh chấp hành các biện pháp phòng dịch, cách ly theo quy định… Càng tiệm cận, càng thấu hiểu, tôi càng thêm vững tin vào những điều tốt đẹp hiện hữu để rồi thấy mình cần trách nhiệm và trân trọng hơn với nghề.
Các phóng viên luôn đảm bảo an toàn cho mình khi tác nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Minh Nguyễn
Các phóng viên luôn đảm bảo an toàn khi tác nghiệp trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Minh Nguyễn
3. Trong đợt dịch thứ 3, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và một số xã của huyện Phú Thiện, Krông Pa do ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 nên bị phong tỏa. Là phóng viên thường trú tại thị xã Ayun Pa, tôi (P.V Vũ Chi) được Ban Biên tập giao nhiệm vụ theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh tại địa phương. Vào nghề chưa đầy năm nên khi nhận nhiệm vụ, tôi thấy vô cùng áp lực, song tự trấn an đây là cơ hội để mình rèn luyện, trưởng thành.
Để cập nhật đến bạn đọc những thông tin về dịch bệnh một cách nhanh nhất, chính xác nhất, tôi thường xuyên phải tiếp xúc, phỏng vấn lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và những người mình tiếp xúc, tôi tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi tác nghiệp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc này, tôi cũng như các lực lượng chống dịch đã đảm bảo an toàn, không bị lây nhiễm mặc dù có thời điểm vô tình tiếp xúc phải F0.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

(GLO)- Họ là những tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hiến giọt máu hồng trao đời sự sống. Những đóng góp của họ góp phần thúc đẩy phong trào HMTN tại tỉnh Gia Lai ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

(GLO)- Báo Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa đến nhà trao số tiền 11,5 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu (SN 2018, trú tại làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) là trẻ mồ côi cả cha và mẹ.

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

null