Người Việt xa xứ 'khắc cốt ghi tâm' lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đều bàng hoàng, hụt hẫng, tiếc thương khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Bàng hoàng, hụt hẫng, tiếc thương - đó là cảm xúc chung của những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/7/2024.

Là người thường xuyên theo dõi thông tin trên báo đài, bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì những đóng góp to lớn của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho đất nước, dân tộc, đặc biệt là trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Nhắc lại kỷ niệm năm 2019 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, bà Phạm Thanh Thủy xúc động bày tỏ sẽ luôn nhớ mãi nụ cười hiền từ, ấm áp của Tổng Bí thư, người luôn quan tâm, dành tình yêu thương cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, cũng như cộng đồng kiều bào ở Campuchia nói riêng.

Bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, bày tỏ tình cảm kính trọng và tiếc thương vô hạn của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, bày tỏ tình cảm kính trọng và tiếc thương vô hạn của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bà Phạm Thanh Thủy cho biết cá nhân bà cùng cộng đồng người Việt ở Campuchia luôn dành tình cảm kính trọng, chân thành nhất cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, anh Eang Ra, người gốc Việt đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia nhấn mạnh cộng đồng kiều bào, người gốc Việt ở Campuchia sẽ luôn ghi nhớ và gửi lời cảm ơn chân thành nhất cho những cống hiến suốt đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho dân tộc Việt Nam. Anh tâm sự Tổng Bí thư ra đi là nỗi đau, mất mát to lớn đối với Việt Nam.

Ông Eang Ra, người Campuchia gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), bày tỏ tình cảm vô cùng tiếc thương và tin tưởng những di sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ luôn sống mãi. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Ông Eang Ra, người Campuchia gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), bày tỏ tình cảm vô cùng tiếc thương và tin tưởng những di sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ luôn sống mãi. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Từ Bắc Kinh, chị Đoàn Thị Quỳnh, cũng bày tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn Đảng, toàn dân như các quyết sách, chiến lược kinh tế xã hội, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng “vô tiền khoáng hậu.”

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chị Đoàn Thị Quỳnh nhấn mạnh những kiều bào ở nước ngoài như chị cảm thấy an tâm, động viên rất nhiều trong việc phát triển kinh tế hướng về Việt Nam khi chứng kiến những đổi thay, phát triển của đất nước những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chèo lái.

Từng có vinh dự tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh, được bắt tay, hỏi chuyện với Tổng Bí thư, chị Đoàn Thị Quỳnh mãi không thể quên sự gần gũi thân thiết, giản dị tôn kính của nhà lãnh đạo Việt Nam.

Chị còn nhớ Tổng Bí thư khi gặp gỡ kiều bào tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh đã nhấn mạnh bà con đồng bào Việt Nam ở nước ngoài phải được quan tâm, cùng đồng lòng hướng về đất nước.

“Khắc cốt ghi tâm” câu nói ấy, chị Đoàn Thị Quỳnh chia sẻ sẽ luôn hướng về quê hương đất nước Việt Nam, tự hứa sẽ học hỏi và phấn đấu không ngừng để trở thành người con Việt Nam ưu tú và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau. Chị bày tỏ: “Việt Nam cảm ơn có bác dẫn dắt, bà con Việt kiều tự hào được bác chăm lo”.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hội hữu nghị Malasyia nhớ lại những lần được gặp Tổng Bí thư, hai lần nhớ nhất là trong dịp tổ chức Xuân quê hương năm 2016 tại Hà Nội và dịp về dự Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 năm 2015 cũng tại Hà Nội.

Đối với bà, ấn tượng về Tổng Bí thư là một người lãnh đạo tài ba, liêm chính, chí công, vô tư. Bà nhấn mạnh: "Bác làm việc không ngày nghỉ, tận hiến đến lúc cuối đời. Bác là một nhà lãnh đạo có tấm lòng, đạo đức sáng ngời và rất đáng tự hào cho dân tộc."

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bà Chang nhắc lại lần đầu tiên được nắm tay Tổng Bí thư trong dịp kiều bào về dự Xuân quê hương.

Đến giờ, bà Chang vẫn nhớ như in lời dặn của Tổng Bí thư: “Kiều bào ở nước ngoài phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về quê hương đất nước.”

Đối với bà Chang, câu nói của Tổng Bí thư: “Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời khỏi dân tộc Việt Nam” luôn gây xúc động và bà coi đó là "kim chỉ nam cho mọi hành động của mình."

Nhớ lời dặn dò của Tổng Bí thư, trên cương vị là chủ tịch Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, tổ chức có 200 thành viên là người Việt và Malaysia với đội ngũ cố vấn gồm nhiều trí thức lớn của Malaysia, bà Chang luôn tích cực trong mọi công tác, hướng tới việc thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Malaysia./.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null