Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 tuần trước về thăm quê, thắp hương cho tổ tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người dân quê nhà bày tỏ kính trọng, thương tiếc trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của quê hương Đông Anh - từ trần.

Sáng 20-7, người dân thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng nhau quét dọn quanh khu nhà thờ của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng họ Nguyễn Phú thôn Lại Đà, rơm rớm nước mắt khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng họ Nguyễn Phú thôn Lại Đà, rơm rớm nước mắt khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng họ Nguyễn Phú thôn Lại Đà, cho biết đối với người dân nơi đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của quê hương. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư trong những lần về thăm quê đã trở thành định hướng cho quê hương phát triển từng ngày.

Theo ông Nguyễn Phú Việt, cách đây 2 tuần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm quê, thắp hương cho tổ tiên. Hôm đó là ngày mùng 1-6 âm lịch (ngày 6-7 dương lịch).

Trước đây, mỗi dịp lễ, Tết hoặc khi có thời gian rảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường về thăm dân làng, chúc thọ các cụ cao niên và chuyện trò với hàng xóm, láng giềng trong không khí thân tình, gần gũi.

Cổng làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) sáng 20-7

Cổng làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) sáng 20-7

Là bạn học từ nhỏ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Khắc Côn (trú tại xóm 7, thôn Lại Đà) cho biết: "Tối qua, truyền hình đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hết lòng vì dân, vì nước, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất khiêm tốn và sống rất tình cảm với bạn bè, anh em, làng xóm. Bây giờ ông ấy đã đi xa, đó là mất mát không thể bù đắp được" - ông Côn xúc động bày tỏ.

"... Họ hàng, làng xóm tự hào Dân yêu, Đảng trọng tin vào nơi anh Với lòng quyết chí trung thành Mở ra một cuộc đấu tranh tuyệt vời Đấu tranh động đến nhiều người Diệt trừ tham nhũng cho đời sạch trong Biết rằng gian khó vô cùng Nhân dân tin tưởng thành công vẹn toàn" - ông Côn đọc bài thơ ông viết ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân thôn Lại Đà xem lại những hình ảnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân thôn Lại Đà xem lại những hình ảnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh, bày tỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn của dân tộc, đặc biệt là với Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình yêu và niềm tin lớn cho huyện. Dù rất bận rộn nhưng với tình yêu quê hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết lời tựa cho cuốn "Địa chí Đông Anh" - một công trình đồ sộ ra mắt đúng thời điểm kỷ niệm 140 năm thành lập huyện.

Niềm tin và tình yêu lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho huyện nhiều năm qua thực sự là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh nỗ lực vươn lên. Từ niềm tự hào quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đông Anh đã đi đầu trong nhiều phong trào của TP Hà Nội.

Nhắc lại những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Trung Kiên cho rằng những thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh và thủ đô Hà Nội trong những lần về thăm, các cuộc tiếp xúc cử tri là sự quan tâm xuyên suốt, thống nhất; gửi gắm niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô vững bước đi lên, xứng đáng là đầu tàu, trái tim của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.