Người tốt luôn có ở khắp nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai ngày qua, câu chuyện về anh tài xế Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) bắt gặp em bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya và tận tình tìm người thân cho cháu bé đã nhận được “mưa tim” từ cộng đồng mạng xã hội.

Sáng 20.5, khi chúng tôi liên hệ để tìm hiểu về câu chuyện này, trước khi đồng ý gặp mặt, anh Trường cũng hơi băn khoăn vì cho rằng việc làm của mình là hết sức bình thường, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ đều làm vậy và việc anh chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện này là để anh em tài xế như anh biết về tình huống gặp phải khi tham gia giao thông mà thôi.

Anh Nguyễn Xuân Trường

Anh Nguyễn Xuân Trường

Anh Trường nhớ lại: “Khoảng 1 giờ sáng ngày 18.5, khi đang đi trên tỉnh lộ 639 tới đoạn thôn Chánh Thiện (xã Cát Thành), tôi phát hiện phía trước có một cháu bé đang đứng bên đường. Lúc đó tôi bất ngờ và lo lắng lắm, vì giờ này ai cũng ngủ hết rồi, tự dưng lại có cháu bé ở đây. Tôi dừng lại, xuống xe đi tới gần để xem cháu thế nào rồi quay lại xe bóp còi để báo động cho người dân ở gần đó. Nhưng sau một hồi còi dài không có ai thức dậy, tôi bèn chạy đến gõ cửa một số nhà dân gần đó, mà cũng không thấy ai mở cửa (khoảng cách từ nhà dân đến chỗ cháu bé không xa, cháu vẫn trong tầm quan sát của tôi). Hơn 10 phút sau, nghe tôi gõ cửa, chủ một căn nhà là một chú lớn tuổi bước ra. Mừng quá, tôi nói nhanh sự việc với chú ấy và hai chú cháu nhanh chóng tới chỗ cháu bé. Khi thấy cháu bé, chú này nói ngay là biết con của ai và cùng tôi dẫn cháu bé về cho gia đình”.

Nói về việc làm của mình, nhất là hiện nay có tình trạng dàn cảnh với tình huống tương tự để cướp tài sản vào đêm khuya, anh Trường chia sẻ thêm: “Trong thời khắc đó, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là đưa cháu bé về nhà an toàn. Nếu ở hoàn cảnh tương tự một lần nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, anh Mai Phước Trung (40 tuổi), cha của cháu Mai Thu Thúy (2 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra vào ngày 18.5. Anh Trung kể, bé Thúy là con gái út của vợ chồng anh. Anh Trung đi làm biển, thường làm xuyên đêm, sáng hôm sau mới về nhà, còn vợ anh làm công nhân xưởng gỗ ở gần nhà. “Nghe vợ tôi nói tối đó do đi làm về mệt quá nên ngủ thiếp đi. Chắc do trời nóng quá nên con bé dậy rồi tự chạy ra ngoài. May quá gặp được anh Trường giúp đỡ, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì vợ chồng tôi ân hận lắm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến anh Trường”, anh Trung cho biết.

Sau khi anh Trường đăng tải video trên lên trang cá nhân, đã có hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, hết lời khen ngợi và bày tỏ sự cảm mến về hành động nghĩa hiệp này. Họ cảm ơn anh vì hành động đẹp, mừng cho em bé vì gặp người tốt. Nhiều người cũng chia sẻ cảm giác lo lắng và thương cháu bé. Tài khoản Mai Quang Hiền bình luận: “Lòng tốt luôn hiện diện ở mọi nơi và luôn được nuôi dưỡng hàng ngày. Chúng ta cần trân trọng và biết sử dụng đúng lúc, cũng là góp phần nuôi dưỡng cây nhân ái của chính mình. Cảm ơn anh Trường”. Còn tài khoản Huy Tổng bày tỏ: “Hành động rất đẹp. Tuyệt vời!”.

NAM KHÁNH

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

null