Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Ngày 9-11, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải trọng điểm ở khu vực phía Đông tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A (phường Quy Nhơn Bắc); Trạm XLNT tập trung Khu công nghiệp Phú Tài và bãi chôn lấp chất thải rắn (CTR) Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây).

Tại thời điểm khảo sát, Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình và Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A ngừng hoạt động do mất điện. Riêng Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình bị thiệt hại một số hạng mục như: khu vực hố thu gom nước thải đầu vào bị vỡ kính, công đoạn kỵ khí bị rách bạt.

hu-hong-tai-nha-may-xlnt-nhon-binh.jpg
hu-hong-tai-nha-may-xlnt-nhon-binh1.jpg
Một số hạng mục tại Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình bị hư hỏng. Ảnh: Văn Lực

Đối với Trạm XLNT tập trung Khu công nghiệp Phú Tài, hiện trạng hệ thống XLNT không bị hư hỏng; đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần (CP) xây dựng Bình Định cho vận hành chạy hệ thống 8 giờ/ngày để đảm bảo công tác XLNT, BVMT.

Trong khi đó, tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, Công ty CP Môi trường Bình Định đã huy động gần 700 cán bộ, nhân viên triển khai đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão.

Hiện 17 xe cuốn ép rác, 4 xe hooklift, 4 xe ben, 2 xe manitou, 2 xe đào, 5 xe hút, 2 xe thông tắc, 1 xe cẩu của Công ty CP Môi trường Bình Định hoạt động hết công suất tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ.

xu-ly-chat-thai-tai-bai-chon-lap-long-my.jpg
Xử lý chất thải tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ. Ảnh: Văn Lực

Ngoài ra, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về nhân lực, phương tiện của Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi và lực lượng công nhân vệ sinh môi trường thuộc 7 phường của thị xã Hoài Nhơn (cũ) để tập trung khắc phục, BVMT sau cơn bão số 13 trên địa bàn 6 phường thuộc khu vực TP. Quy Nhơn (cũ).

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Biên-Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, lượng rác thải tiếp nhận tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ trong 2 ngày sau bão (7 và 8-11) lên đến hơn 2.285 tấn/ngày. Ngoài ra, rác sinh hoạt tiếp nhận tại ô A4 có lẫn nhiều cành, lá cây. Bình quân khối lượng rác sinh hoạt được xử lý hằng ngày khoảng 530 tấn, nhưng sau bão tăng lên hơn 1.000 tấn/ngày.

cong-ty-moi-truong-quang-ngai-ho-tro-khac-phuc-moi-truong.jpg
Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi hỗ trợ các phường thuộc khu vực TP. Quy Nhơn (cũ) vệ sinh môi trường sau cơn bão số 13. Ảnh: Văn Lực

Hiện lưu lượng xe chở chất thải ra vào bãi chôn lấp rất lớn, Công ty tổ chức phân luồng giao thông nhưng do lượng xe tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ (bình quân 3-5 phút/chuyến).

“Hiện khu vực bãi chôn lấp CTR Long Mỹ chưa được cấp điện trở lại, Công ty đang sử dụng máy phát điện lưu động để vận hành trạm cân và hệ thống xử lý nước rỉ rác”-bà Biên cho hay.

Ông Nguyễn Việt Cường-Chi cục trưởng Chi cục BVMT-cho biết: Sau khi khảo sát thực tế một số công trình xử lý chất thải trọng điểm thuộc các địa phương khu vực phía Đông tỉnh, Chi cục đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hư hỏng; đảm bảo các công trình xử lý chất thải hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đối với Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình, Công ty CP Môi trường Bình Định khẩn trương khắc phục bạt rách, tiến hành vớt cá và rác trong các bể; khởi động các máy phát điện dự phòng tại nhà máy để vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tại bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, Chi cục BVMT đề xuất Công ty CP Môi trường Bình Định phổ biến đến công nhân việc phân loại, tách riêng rác thải sinh hoạt và rác thải từ dọn dẹp cây xanh gãy đổ. Thường xuyên đầm nén rác chặt tại ô A4 nhằm tối ưu diện tích và kéo dài thời gian lưu chứa rác.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án nâng đốt hố ga J6, đảm bảo thuận tiện kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố rò rỉ nước rác. Sử dụng máy phát điện dự phòng để bơm nước rỉ rác từ ô A4 về hệ thống, vận hành ngay Trạm xử lý nước rỉ rác nhằm duy trì ổn định hệ vi sinh, tránh hư hại hệ thống.

Ông Nguyễn Việt Cường cũng kiến nghị ngành Điện lực sớm cấp điện lại cho khu vực Nhà máy XLNT sinh hoạt Nhơn Bình, Nhà máy XLNT sinh hoạt 2A và bãi chôn lấp CTR Long Mỹ để đảm bảo công tác xử lý chất thải, BVMT.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

null