Du xuân cùng những người lính và khát vọng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mọi người thì du xuân là tìm đến các điểm vui chơi, giải trí, những danh lam thắng cảnh hay đến chúc Tết gia đình, người thân. Thế nhưng đối với những người lính trực, sẵn sàng chiến đấu thì du xuân là tìm đến các trò chơi dân gian, ngắm vườn hoa do bàn tay mình tạo nên.

Với mọi người thì du xuân là tìm đến các điểm vui chơi, giải trí, những danh lam thắng cảnh hay đến chúc Tết gia đình, người thân. Thế nhưng đối với những người lính trực, sẵn sàng chiến đấu thì du xuân là tìm đến các trò chơi dân gian, ngắm vườn hoa do bàn tay mình tạo nên.

Trò chơi đi cà kheo của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 320. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Trò chơi đi cà kheo của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 320. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Vì nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao, những người lính trên địa bàn tỉnh đã gác lại niềm riêng để ở lại đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu. Để các cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, trong những ngày đầu xuân, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đặc biệt, nhiều trò chơi còn có sự góp mặt của thân nhân các cán bộ khi đến thăm đơn vị làm cho không khí xuân trở nên rộn ràng, ấm áp hơn. Qua đó, ai cũng mang trong mình những khát vọng về một Đất nước hùng cường, quê hương bình yên và tươi đẹp.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn tăng 3, Lữ đoàn 273 (Quân đoàn 3) khi không khí vui xuân vẫn rất náo nhiệt. Con đường từ cổng vào doanh trại đơn vị hoa hướng dương, hoa giấy và những chậu mai vàng đang khoe sắc; trên cao là cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió và những câu khẩu hiệu “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Đón chúng tôi tại đơn vị là Thượng tá Nguyễn Đức Trung-Chính ủy Lữ đoàn 273 chia sẻ: “Mời các anh vui xuân cùng đơn vị. Với người lính trực sẵn sàng chiến đấu như chúng tôi thì những ngày Tết không được ra khỏi đơn vị, nên việc vui xuân cũng có nhiều điểm khác biệt. Đó là tham gia các trò chơi dân gian, thi hát karaoke, hay cùng nhau ngắm những vườn hoa trong hội hoa xuân của lính".

Trò chơi bịt mắt bắt vịt của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Sân chơi xuân của Tiểu đoàn Tăng 3 được trang trí lộng lẫy với cờ, hoa, một cây nêu lớn dựng lên trang trí đầy đủ sắc màu. Đặc biệt, để cán bộ, chiến sĩ có nơi vui xuân, đơn vị đã bố trí các trò chơi dân gian theo từng khu vực, nơi là trò chơi đẩy gậy, đi cà kheo, nhảy bao bố, góc kia là trò chơi ném còn, đổ nước vào chai. Bên cạnh đó còn có thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên, hay những nụ cười, tiếng hoan hô của người chiến thắng làm cho không khí vui xuân trở nên nồng nhiệt hơn. Tết đầu tiên đến thăm con trai của mình đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị, anh Nguyễn Văn Dư (xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã không giấu được sự xúc động: “Con trai tôi là Nguyễn Hồng Sơn-chiến sĩ Đại đội Thông tin 18 đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Mặc dù đã được con kể cho nghe về những hoạt động đón xuân tại đơn vị, nhưng tôi vẫn quyết định đến thăm con trong những ngày đầu xuân. Thú thực, nhìn khung cảnh đón xuân của đơn vị tôi thấy rất vui. Đặc biệt, việc tổ chức các trò chơi để cán bộ, chiến sĩ hăng say tranh tài rất ý nghĩa, nếu không đi bộ đội con tôi sẽ không được sống trong không khí này và cũng không biết các trò chơi ấy.

Các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hào hứng với trò chơi ném bóng. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hào hứng với trò chơi ném bóng. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Là đơn vị đứng chân trên vùng biên giới, Đại đội 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ) có nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón Tết. Trách nhiệm nặng nề, nhưng để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã có nhiều hoạt động vụ xuân. Đại úy Nguyễn Thanh-Đại đội trưởng Đại đội 1 cho biết: "Ngoài chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho các bộ, chiến sĩ, chúng tôi còn tổ chức sân chơi xuân với đầy đủ các trò chơi như: bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian khác. Từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết, sẽ thay đổi các ca trực để đảm bảo ai cũng có thể tham gia các trò chơi. Nhiều trò chơi dân gian đòi hỏi sự khéo léo, sức khỏe dẻo dai và tính tập thể mới có thể chiến thắng. Qua đó, không chỉ thắt chặt tình đoàn kết mà còn làm vơi đi nỗi nhớ nhà của cán bộ, chiến sĩ, giúp họ tự hào hơn với truyền thống, nét đặc trưng văn hóa của dân tộc.

Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) là đơn vị có quân số đông, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu lớn với nhiều binh chủng, vì vậy công tác tổ chức Tết cũng như chơi xuân của đơn vị đã được chuẩn bị từ trước. Nếu ai vào thăm đơn vị những ngày này, không chỉ được ngắm những vườn hoa xuân ngập sắc màu, những con đường được trang trí theo các chủ đề đón xuân mà còn được trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí quy mô lớn mà ngoài môi trường quân đội ít nơi nào tổ chức. Chúng tôi gặp chiến sĩ Lê Văn Tiến-nhân viên báo vụ, Đại đội 1, Tiểu đoàn Thông tin 18 ( Sư đoàn 320) khi anh đạt giải nhất ở trò chơi đi cà kheo. “Tôi vui lắm, năm nay là lần đầu tiên đón Tết xa nhà, được sống trong môi trường quân đội với cái Tết ấm áp tình đồng đội. Đặc biệt, khi tham gia các trò chơi dân gian, được đồng đội cổ vũ, động viên và nỗ lực của bản thân, tôi đã giành giải nhất. Có những trò chơi ấy làm cho chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm thấy yêu đơn vị hơn, qua đó, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hào hứng với trò chơi kéo co. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hào hứng với trò chơi kéo co. Ảnh: Vĩnh Hoàng.

Xuân là lúc để vui vẻ bên nhau, chia sẻ những ước vọng một năm mới bình yên và sung túc, với những người lính ở lại làm nhiệm vụ, họ còn ước mong cho Đất nước bình yên, tươi đẹp và nguyện cầu mọi điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Sau những ngày vui xuân, những người lính ấy sẽ lại ra thao trường để bắt đầu mùa huấn luyện mới; nhiều đơn vị chuẩn bị công tác tiếp nhận thanh niên nhập ngũ. Đâu đó ngoài kia lại một cái Tết nữa đang qua. Và tôi vẫn đặt lòng câu nói của Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ): “Đường tuần tra biên giới những ngày xuân đẹp lắm anh ạ, mai rừng nở hoa vàng rực, sắc xuân đã tô thắm cho những ngôi làng trù phú. Với chúng tôi, đường tuần tra cũng là đường du xuân, ai cũng mang trong mình những khát vọng cho quê hương, đất nước thêm phồn thịnh, bình yên.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gặp gỡ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Phát triển bền vững từ tầm nhìn, kỷ cương

(GLO)- Trong không khí hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội.

null