Đồng hành cùng con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công việc hàng ngày cho tôi cơ hội tiếp xúc thường xuyên với con trẻ. Vì vậy, tôi thường quan sát hành động, tìm hiểu tâm lý trẻ ở từng độ tuổi, một phần vì tôi cũng làm mẹ và muốn đồng hành cùng con.
Có khá nhiều chương trình hàng ngày được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng các bậc cha mẹ cách làm bạn với con và rất nhiều kỹ năng khác liên quan đến giáo dục trẻ. Điều đó chứng tỏ, việc làm cha mẹ thời nay không hề đơn giản. Có lẽ đã qua rồi cái thời “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, qua rồi cái thời cứ sinh con ra rồi chúng sẽ tự khắc lớn khôn.
Phải thừa nhận một điều rằng, trẻ con bây giờ rất thông minh, lanh lợi. Một đứa trẻ 2-3 tuổi đã có thể sử dụng thành thạo smartphone cũng như điều khiển nhuần nhuyễn các thiết bị điện tử trong gia đình. Chúng thông minh bởi được chăm sóc, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để tạo ra một nền tảng tốt nhất về thể chất, trí tuệ từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
Nhưng cũng chính bởi thông minh nên trẻ con ngày nay khá “khó dạy”. Chúng thường hành động theo bản năng, ý muốn chủ quan của bản thân nhiều hơn việc tuân thủ những ý kiến của người lớn mà chúng cho là sự áp đặt. Vậy nên để định hướng cho chúng cũng đòi hỏi không ít tâm sức và những người quan trọng nhất góp phần rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ chính là những người làm cha, làm mẹ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hàng ngày, tôi nhận không ít những cuộc gọi và cả hẹn gặp trực tiếp của phụ huynh để trao đổi, chia sẻ về việc học tập của con cái. Đa số phụ huynh than phiền, trẻ không nghe lời hoặc không hợp tác, ngấm ngầm chống đối sau lưng.
Mỗi đứa trẻ mang một tính cách riêng, không giống nhau, vì vậy không thể có một “công thức” chung trong việc giáo dục trẻ. Sau nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục, tôi rút ra một kinh nghiệm thiết yếu rằng, chính những người lớn, những bậc làm cha mẹ và thầy-cô giáo cần thay đổi để có thể rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, để có thể hiểu được trẻ.
Tôi không ủng hộ việc giáo dục trẻ theo cách cứ ra rả: “Ngày xưa bố thế nọ, ngày xưa mẹ thế kia…”. Mỗi thời có một môi trường sống khác nhau, tư duy khác nhau, thậm chí cả ý thức hệ cũng khác nhau. Thay vì bắt trẻ nghe những điều mà chúng chỉ lờ mờ, thậm chí không thể hình dung ra để hiểu được, tôi chọn cách tìm hiểu xem đời sống tinh thần của chúng bao gồm những gì, những trò giải trí chúng đang tham gia hàng ngày, suy nghĩ của chúng về thầy cô, cha mẹ, về cuộc sống, xa hơn là những kế hoạch, dự định, ước mơ… Từ đó có những định hướng kịp thời, đúng đắn cho trẻ.
Làm cha mẹ không phải là việc dễ. Hiểu thế nên tôi luôn cố gắng gần gũi, nói chuyện để có thể hiểu tính cách, tâm lý của con. Cùng con lớn lên, tôi nhận thấy, mỗi một tuổi thì con lại có sự thay đổi. Trẻ con thời nay thực sự đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực trong cả học tập lẫn những cám dỗ của môi trường sống. Chúng cần được chia sẻ, cần được bảo vệ, cần có một chỗ dựa tin cậy và vững chắc để lớn lên một cách bình thường nhất.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

null