Thế nhưng, đồi chè Biển Hồ giờ đây có lẽ chỉ còn lại trong ký ức bao người!
Cách đây chưa lâu, đồi chè Biển Hồ với diện tích lên đến 250 ha xanh mướt, nhấp nhô, thấp thoáng trong ánh nắng vàng rực rỡ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và yên bình. Từ khu vực UBND xã Nghĩa Hưng đi ngược về hướng hàng thông trăm tuổi, vào mỗi độ tầm tháng 10 hàng năm, hoa muồng nở khoe sắc vàng rực rỡ. Những cành hoa muồng mềm mại, lung linh trong làn gió nhẹ, tạo nên một không gian thơ mộng, tuyệt đẹp, nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên và hòa mình vào vẻ đẹp của đất trời, tạo nên một cảm giác dễ chịu, thư thái vô cùng.

Ảnh: Vũ Thảo

Theo các tài liệu còn lưu giữ, suốt từ khi được thành lập đến năm 1974, đồn điền chè Biển Hồ (tên gọi ngày trước) được các ông chủ người Pháp, người Hoa và người Việt quản lý. Sau ngày thống nhất đất nước (năm 1975), đồn điền chè Biển Hồ được Binh đoàn Tây Nguyên tiếp quản, sau đó chuyển giao cho Liên hiệp các Xí nghiệp công-nông Chè Việt Nam quản lý và được đổi tên thành Nông trường Chè Biển Hồ. Đến năm 1992, UBND tỉnh chính thức tiếp nhận Xí nghiệp Công-nông Chè Biển Hồ. Năm 2007, Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Chè Biển Hồ. Năm 2010, Công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Chè Biển Hồ. Đến năm 2018, thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Chè Biển Hồ.
Với khí hậu thuận lợi cùng đất đai màu mỡ, đồi chè Biển Hồ nhanh chóng trở thành một trong những vùng chè nổi tiếng. Trong suốt một thế kỷ qua, nơi đây đã trải qua nhiều thăng trầm, song vẫn tiếp nối để sản xuất ra các dòng sản phẩm truyền thống nổi tiếng là Trà đen-Hồng trà.


Giờ đây, trước những thay đổi của thị trường và xu hướng phát triển, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đã đưa ra quyết định phá bỏ khoảng 200 ha chè để chuyển sang cây trồng khác, chỉ giữ lại đâu chừng 50 ha quanh khu vực hàng thông trăm tuổi và khu vực hồ Ea Lũh. Có lẽ, việc chuyển đổi này được lý giải như một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một diện tích đất. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều công nhân đã mất việc làm, và nhiều gia đình sẽ phải đối mặt với khó khăn khi nguồn thu nhập gián đoạn.
Đồi chè Biển Hồ là nơi nhiều gia đình đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ, họ không chỉ coi chè là nguồn sống mà còn là niềm tự hào về nghề nghiệp của bao thế hệ gia đình mình. Những câu chuyện về các thế hệ làm chè đã được truyền lại, tạo nên một nét văn hóa gắn với “địa danh” đồi chè Biển Hồ. Rồi nơi đây cũng là chốn lưu giữ những câu chuyện thăng trầm gắn với lịch sử hình thành Sở trà, Đồn điền chè ngày ấy. Đây không chỉ là một khu vực sản xuất nông nghiệp, mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử và văn hóa địa phương, là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thiên nhiên.
Quyết định phá bỏ 200 ha nhưng vẫn giữ lại một phần diện tích xung quanh khu vực hàng thông trăm tuổi, Chùa Bửu Minh để làm du lịch, song nó cũng khiến bao thế hệ người dân nơi đây cũng như du khách tiếc nuối vì mất đi một thứ gì đó đã hình thành và gắn bó trong suốt 100 năm qua. Dẫu rằng, quyết định chuyển đổi sang cây trồng khác có thể mang lại lợi nhuận hơn trong tương lai!