Cà phê mất giá, nông dân buộc phải găm hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang chớm bước vào niên vụ thu hoạch cà phê 2013-2014. Tuy nhiên, với giá cà phê đang giảm mạnh như hiện nay, khiến người trồng cà phê đang lâm trong tình cảnh hoang mang, lo lắng bởi không đủ chi phí chăm sóc, tiền tưới nước nên đa phần họ thu hoạch cà phê xong đem cất trữ, chờ cơ hội giá lên mới bán.

Giá cà phê xuống thấp

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê trọng điểm và có diện tích lớn nhất cả nước với khoảng 500.000 ha, số diện tích cà phê này chủ yếu tập trung tại 2 tỉnh Đak Lak và Lâm Đồng, hiện toàn bộ diện tích cà phê này đều ổn định trong vùng sinh thái thuận lợi, với việc đầu tư thâm canh đồng bộ để đạt sản lượng gần 1 triệu tấn cà phê nhân chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, chiếm 90% sản lượng cà phê của cả nước.

 

Nông dân Tây Nguyên đang bắt đầu thu hoạch niên vụ cà phê 2013-2014. Ảnh: Bá Thăng
Nông dân Tây Nguyên đang bắt đầu thu hoạch niên vụ cà phê 2013-2014. Ảnh: Bá Thăng

Hiện Đak Lak là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước cũng như khu vực Tây Nguyên, theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak, hiện tỉnh có khoảng 202.500 ha, trong đó diện tích trồng mới khoảng 3.000 ha, diện tích cho thu hoạch sản phẩm là 192.000 ha, năng suất ước đạt 22,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 432.000 tấn.

Theo thường lệ thì mùa thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên bắt đầu vào tháng 10 và đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được khoảng 3 - 5% diện tích, dự kiến sẽ bước vào thu hoạch rộ vào khoảng 3 tuần nữa. Tại huyện Cư M’Gar với diện tích trên 34.000 ha cà phê kinh doanh đang trong giai đoạn chín rải rác (mật độ từ 30% đến 40%); một số hộ dân tại các xã Ea Tul, thị trấn Quảng Phú, Ea Pôk cũng đang bắt đầu thu hái. Hay huyện Buôn Đôn nhiều diện tích cà phê của các hộ ở xã Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Nuôl, Tân Hòa, Krông Na cũng đang bắt đầu chín.

Tuy nhiên, khi nông dân bước vào niên vụ thu hoạch mới cũng là lúc giá cà phê trong nước giảm mạnh, cụ thể, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giao dịch ở 34 - 35 triệu đồng/tấn, so với niên vụ trước giảm khoảng 8 triệu đồng/tấn. Ông Lê Hữu Nam ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak cho biết: “Niên vụ cà phê năm nay đúng thật là một nỗi buồn lớn đối với người dân chúng tôi. Năm trước giá còn tạm được, chứ năm nay giảm mạnh quá chỉ có khoản 35 ngàn đồng/kg, đó là giá thị trường, chưa kể bị người thu mua ép giá thấp hơn, do vậy không đủ tiền trả nhân công thu hoạch, tiền tưới nước, chăm bón. Nếu giá lên 39 - 40 triệu đồng/tấn thì gia đình còn có chút dư dả, có điều kiện đầu tư cho vụ mùa năm sau. Cứ đà này thì nông dân chúng tôi không biết có nên trồng cà phê nữa hay không”.

Nông dân trữ cà phê… chờ tăng giá

 

Ảnh: Bá Thăng
Ảnh: Bá Thăng

Ngoài việc sản lượng cà phê niên vụ 2013- 2014 đang bị giảm tới 15% so với niên vụ trước do thời tiết hạn hán, cà phê già cỗi… Song giá cà phê giảm mạnh vẫn luôn là mối quan tâm lớn nhất của người trồng cà phê, đặc biệt, những ngày gần đây, giá cà phê nhân trên thị trường vẫn đang có chiều hướng giảm. Điều này khiến cho đa phần người thu hoạch cà phê không dám bán mà phải cất trữ, chờ cơ hội giá lên.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ở xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin tâm sự: “Nhà tôi có 7 sào cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch, năm nay ngoài việc năng suất, sản lượng giảm ra thì tình hình giá cả giảm mạnh quá, chỉ có 35 ngàn đồng/kg thôi. Do thiếu tiền để trả công thu hái nên tôi bán bớt vài tạ thôi… còn giá cả xuống thấp thế này chúng tôi có thu hoạch xong cũng cất trữ tại nhà chờ giá lên mới dám bán”.

Cũng chung suy nghĩ như bà Nguyệt, ông Trần Đức Lê, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc cho biết: “Nếu như giá cà phê thấp mãi như thời điểm hiện tại nông dân chúng tôi lo lắm. Nếu thu hoạch xong gia đình tôi có khoảng 4 tấn, tuy nhiên tôi chưa thể bán vì giá thấp không đủ chi phí… Do vậy có lẽ thu hoạch xong tôi sẽ đóng bao và tạm cất đã! chờ giá nhích lên mới bán”.

Theo các chuyên gia, giá cà phê thời gian qua đã giảm và có thể tiếp tục giảm nữa nên rất khó xác định mức giá thấp nhất. Một trong những lý do được nhận định là Việt Nam hiện không còn là nước có khả năng chi phối giá cà phê trên thị trường thế giới.  Năm nay, lượng bán ra của Việt Nam không nhiều nhưng giá cà phê vẫn giảm là do Indonesia, Brazil đã bán ra với số lượng lớn.

Bá Thăng

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null