Ấm lòng bữa ăn trong khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai hiện đã kích hoạt 33 khu cách ly (KCL) tập trung, mỗi ngày chỉ riêng bữa ăn cho những người đang thực hiện cách ly cũng lên tới hàng chục ngàn suất. Để giảm tải công việc cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đã quyên góp, ủng hộ thực phẩm, đồng thời phân công hội viên luân phiên nấu ăn trong các bếp ăn ở KCL.
Chư Sê là địa phương có công dân ở các tỉnh phía Nam về khá đông, được cách ly tại 2 KCL của huyện. Chia sẻ với những người lao động nghèo và giúp lực lượng làm nhiệm vụ tại các KCL, Hội LHPN huyện Chư Sê kêu gọi sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, đồng thời phối hợp với một số bếp ăn tình nguyện mang đến những bữa cơm ấm lòng người trong KCL. Mới đây, Hội LHPN thị trấn phối hợp với Câu lạc bộ Tâm Đức, Câu lạc bộ “Ngọn lửa hồng” hỗ trợ 250 suất cơm (sáng, trưa, tối) cho KCL số 2 (Trường THPT Trường Chinh). Chị em sắp xếp thời gian, sẵn sàng tham gia công tác hậu cần với tâm niệm: Mỗi người góp một chút công sức tạo nên sức mạnh sớm chiến thắng dịch bệnh. Trước khi có ca dương tính tại KCL ở Trường THPT Trường Chinh, chị em trực tiếp nấu các suất ăn tại bếp. Nhưng sau khi có ca dương tính, việc sơ chế thực phẩm được thực hiện tại chùa Mỹ Thạch, sau đó chuyển vào bếp ăn của KCL. Cán bộ, chiến sĩ tại đây chỉ việc nấu nướng và chia thành các suất ăn đưa đến tay bà con.
Thực phẩm được hội viên phụ nữ huyện Chư Sê sơ chế sẵn sàng để chuyển vào bếp ăn của khu cách ly
Thực phẩm được hội viên, phụ nữ huyện Chư Sê sơ chế để chuyển vào bếp ăn của khu cách ly. Ảnh: Minh Châu

Đã nhiều ngày, chị Tạ Thị Hằng (làng Tốt Biớch, thị trấn Chư Sê) tham gia sơ chế thực phẩm để chuyển vào bếp ăn của KCL. Chị cùng các chị em khác dậy từ 4 giờ sáng, đi chợ mua thực phẩm để kịp chuẩn bị 3 bữa ăn (mỗi bữa trên 250 suất ăn). Chị chia sẻ: “Chúng tôi vừa chuẩn bị 260 suất ăn sáng, chuyển vào KCL xong lại chuẩn bị các suất trưa, rồi đến cơm chiều. Hơn 10 chị em phân công người nhặt rau, gọt củ quả, sơ chế thực phẩm tươi… Để bữa ăn đủ dinh dưỡng và ngon miệng, chúng tôi cũng đổi món liên tục, hôm thịt gà, thịt heo, hôm thì trứng gà và cá, tôm”. Nhiều người dân thị trấn Chư Sê đã đóng góp, ủng hộ để duy trì bếp ăn miễn phí cho KCL. Chị Hằng cho biết: “Nếu ủng hộ tiền mặt thì chúng tôi cân đối đi chợ rất dễ. Nhưng nhiều người ủng hộ bất cứ thứ gì nhà mình có từ chục trứng, cân thịt, bó rau, có người ủng hộ 10 ngàn, 20 ngàn đồng. Chúng tôi cập nhật liên tục những mặt hàng này lên Facebook, đồng thời cân đối để chuẩn bị suất ăn. Chúng tôi tâm niệm duy trì bếp ăn miễn phí này cho đến khi nào các công dân hoàn thành cách ly tập trung”.
Từ cuối tháng 7 tới nay, Hội LHPN huyện Ia Grai cũng đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các KCL. Cán bộ, hội viên, mỗi người một việc phân công nhau nấu ăn. Bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: Ngay khi huyện kích hoạt KCL tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, Hội LHPN huyện đã vận động mỗi cơ sở hội ủng hộ 1-2 tạ rau củ quả, nhu yếu phẩm cho bếp ăn, đồng thời cử 4-5 hội viên/ngày trực tiếp nấu ăn, dọn vệ sinh trong KCL.
Các cơ sở Hội LHPN huyện Ia Grai luân phiên cử cán bộ, hội viên đến nấu ăn tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Các cơ sở Hội LHPN huyện Ia Grai luân phiên cử cán bộ, hội viên đến nấu ăn tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Minh Châu
Trung tá Nguyễn Khắc Nhân-Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai) cho biết: “Hội LHPN huyện là cơ quan tiên phong kêu gọi các chi hội đóng góp sức người, sức của giúp đỡ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây. Chị em luân phiên có mặt hàng ngày tại KCL từ sáng sớm, cung cấp bữa ăn cho bà con, được mọi người phản hồi tốt. Sự nhiệt tình của các chị  khiến người dân trong KCL cảm thấy ấm lòng”. Trung tá Nhân cho biết thêm, các cơ sở hội đã ủng hộ KCL của huyện hơn 3 tấn rau củ quả, 20 thùng sữa, 20 thùng mì tôm, hơn 50 kg bột giặt, một số mặt hàng thiết yếu cho chị em phụ nữ. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, giúp mọi người lạc quan để chiến thắng dịch bệnh. Bà Dương Thị Mộng Loan thông tin thêm: “Chúng tôi vừa vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 170 suất quà cùng nhu yếu phẩm để tặng các gia đình khó khăn, có con em trong KCL hoặc đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mà không về được, cũng không có tiền để gửi về cho bố mẹ già nuôi cháu. Mỗi suất quà tuy không lớn, nhưng thiết thực giúp các gia đình trong lúc ngặt nghèo”.
Với sự tham gia và chăm lo tận tình của chị em hội viên, mỗi suất ăn không chỉ cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho người đang cách ly mà còn là tấm lòng của biết bao người khi ủng hộ cho các bếp ăn từ bó rau, con cá. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, trong đợt dịch này, các cấp Hội đã ủng hộ hàng chục tấn thực phẩm, trực tiếp nấu hàng chục ngàn suất ăn cho các KCL. Đại diện các cấp Hội LHPN tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh); chốt kiểm dịch, KCL tại huyện Kbang, An Khê, Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Mang Yang... tặng nhiều nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

 Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

null