Ấm áp tình thân những ngày nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Thay vì chọn tổ chức các chuyến đi chơi xa cùng bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người chọn trở về quê thăm bố mẹ, anh chị em trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Với họ, đó là khoảng thời gian đáng quý để gia đình sum vầy bên nhau.

Ngoài nấu cơm ăn tại nhà bố mẹ, Chị Nguyễn Thị kim Nhung (ngoài cùng bên trái) cùng với bố mẹ, anh chị em thưởng thức các món ăn đặc trưng ở Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài nấu cơm ăn tại nhà bố mẹ, Chị Nguyễn Thị kim Nhung (ngoài cùng bên trái) cùng với bố mẹ, anh chị em thưởng thức các món ăn đặc trưng ở Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (65 tuổi, tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) trở nên rộn ràng hơn bởi có sự góp mặt của hầu hết các con, cháu. Ông Thanh có 9 người con, trong đó, có 2 đứa con lập gia đình và sinh sống tại Đà Nẵng, số còn lại đều sinh sống và làm việc tại TP. Pleiku. Hơn 5 năm nay, vợ ông bị tai biến nên sức khoẻ yếu hẳn. Vì lẽ đó, hầu như dịp lễ nào, các con ở xa cũng đều tranh thủ về thăm. Ông Thanh vui vẻ tâm sự: "Thấy các con biết lo lắng cho bố mẹ, luôn dành thời gian các dịp nghỉ lễ để về thăm gia đình, tôi rất vui. Trước khi các con, cháu về, tôi đã chuẩn bị một ít thức ăn để sắp xếp nấu các bữa cơm, sau đó, đưa gia đình đi uống cà phê gần nhà”. Ngồi bên cạnh bố, chị Nguyễn Thị Kim Nhung cũng bày tỏ: "Tôi công tác tại Đà Nẵng, công việc bận rộn nên ít khi có thời gian về quê. Vì thế, hầu như dịp lễ nào tôi cũng chọn đưa gia đình về thăm bố mẹ, nhất là từ lúc mẹ tôi bị ốm. Riêng dịp lễ này, thời gian nghỉ tới 5 ngày nên tôi có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình. Ngoài phụ bố chăm sóc mẹ, tôi cũng tranh thủ một ít thời gian đưa các con đến vài thắng cảnh ở Gia Lai để các con được trải nghiệm và hiểu hơn về quê hương Gia Lai".

Ông Toàn và gia đình đi tham quan một số điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Pleiku. Ảnh Hồng Thương

Ông Toàn và gia đình đi tham quan một số điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Pleiku. Ảnh Hồng Thương

Tương tự, dịp nghỉ lễ này cũng thật ấm áp đối với gia đình ông Bùi Văn Toàn (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ông Toàn cho biết, ông có 3 người con, trong đó, người con trai cả lập gia đình rồi sinh sống tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), người con gái thứ 2 lập gia đình và sinh sống tại tỉnh Bình Dương, đứa út hiện đang học lớp 11 tại TP. Pleiku. Năm nào cũng vậy, cứ tới Tết Nguyên đán và dịp lễ 30-4, 1-5, gia đình 2 người con ở xa đều về thăm vợ chồng ông. Khi về, các con cũng không quên mang theo những món quà quý nơi mình sinh sống để biếu bố mẹ. Và năm nay, niềm vui sum họp của gia đình ông được nhân lên khi có mẹ của ông từ Bình Định lên thăm con, cháu. “Các năm trước, gia đình tôi chọn nấu cơm ăn tại nhà để mọi người được quây quần bên nhau cho ấm áp. Song năm nay, có thêm mẹ của tôi và ông bà thông gia của người con trai cả từ Nha Trang lên nên chúng tôi chọn ăn quán và đi dã ngoại nhiều hơn. Theo đó, ngoài thưởng thức các món ăn đặc trưng của Gia Lai, chúng tôi cũng đưa nhau đi thăm thú các thắng cảnh như Biển Hồ, các homstay và ngày 2-5 sẽ đi Măng Đen”-ông Toàn cho hay.

Anh Hàn Đạo Quân tranh thủ đưa con đi trải nghiệm các trò chơi vận động tại khu vui chơi ở quê nhà Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Anh Hàn Đạo Quân tranh thủ đưa con đi trải nghiệm các trò chơi vận động tại khu vui chơi ở quê nhà Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Dạo quanh các quán cà phê, điểm vui chơi tại TP. Pleiku rất dễ bắt gặp hình ảnh các gia đình có đông đủ ông bà, cha mẹ và các con đưa nhau đi thăm thú thắng cảnh, uống cà phê. Trên gương mặt họ luôn thể hiện nét tươi vui, ấm áp khi được gặp gỡ, sum vầy bên người thân trong dịp lễ. Ngoài những gia đình sinh sống tại Gia Lai gặp gỡ nhau thì cũng có nhiều người con lập nghiệp xa quê trở về thăm bố mẹ trong dịp lễ. Họ cho rằng, về quê nghỉ lễ là để được tận hưởng khoảng thời gian yên bình, ấm áp bên gia đình; đồng thời, Gia Lai cũng có nhiều thắng cảnh đẹp, là điểm đến lý tưởng để họ đưa bố mẹ, người thân đi tham quan, dã ngoại. Anh Hàn Đạo Quân từ TP. Hồ Chí Minh về thăm bố mẹ tại tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku cho biết, anh lập gia đình và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã 12 năm. Song dịp lễ, Tết nào, anh cũng tranh thủ về Gia Lai thăm bố mẹ. “Do công tác xa nhà nên tôi rất nhớ những bữa cơm sum họp có bố, có mẹ. Vì thế, cứ có dịp là tôi lại sắp xếp công việc để về quê. Hơn nữa, tôi sinh ra và lớn lên tại Gia Lai nên tôi hiểu khí hậu ở đây mát mẻ, nhiều thắng cảnh đẹp. Vì vậy, việc đưa gia đình về quê thăm bố mẹ cũng là để con tôi gần gũi với ông bà và được trải nghiệm các thắng cảnh đẹp tại đây. Và cũng chính vì thế, dịp lễ này, tôi đưa thêm gia đình của 2 người bạn về Gia Lai để họ được trải nghiệm các thắng cảnh đẹp, các món ngon, ăn hấp dẫn của quê hương”-anh Quân cho hay.

Lễ, Tết là dịp để mỗi người được nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng làm việc. Người chọn đi chơi xa, người chọn nghỉ ngơi tại nơi mình sinh sống, người chọn trở về quê thăm gia đình. Và việc trở về quê thăm gia đình là điều mà được rất nhiều người xa quê chọn bởi ở đó, họ vừa được sum họp bên người thân, vừa được trải nghiệm thêm những điều mới mẻ, lý thú tại quê nhà sau bao nhiêu năm tha hương.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

null