Đây là năm đầu tiên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập, sinh hoạt của học sinh trên địa bàn xã biên giới.
Vì vậy, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp tại ngôi trường mới.
Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em học sinh được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề Trung thu, thiếu nhi, quê hương, mái trường và tình quân dân. Các em còn được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tham gia các trò chơi tập thể.
Dịp này, Ban Tổ chức trao bánh, kẹo và quà Trung thu cho học sinh; đồng thời bố trí gian hàng để các em tự lựa chọn quần áo, dép. Chương trình khép lại bằng hoạt động phá cỗ trong không khí vui tươi, gần gũi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.
Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết, việc Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan đã tạo môi trường học tập khang trang, đầy đủ, thuận tiện cho học sinh vùng biên giới.
Đơn vị mong muốn các em có mùa Trung thu đầu tiên tại trường mới thật vui tươi, ấm áp và an lành. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thể hiện sự quan tâm, đồng hành với học sinh vùng biên giới, cùng nhà trường chăm lo để các em yên tâm học tập, rèn luyện.
Theo thầy Trịnh Xuân Giáp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan, chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng biên phòng đối với học sinh vùng biên giới, giúp các em có thêm niềm vui và cảm nhận rõ hơn tình cảm quân dân.
Nhà trường mong muốn những hoạt động như thế này sẽ góp phần giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp, xem trường như ngôi nhà thứ hai để yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.
Trước chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho những học sinh có nhu cầu.