Bữa sáng ấm tình thầy trò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Ngày thứ năm yêu thương” là mô hình do Đoàn trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) triển khai từ đầu năm học 2023-2024 với hình thức nấu cho học sinh bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Sự quan tâm yêu thương của thầy cô trở thành niềm vui, động lực để các em học sinh tiếp tục gắn bó với trường lớp.

Thứ năm hàng tuần, thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn trường thức dậy từ 4 giờ 30 phút rồi đến trường để chuẩn bị bữa ăn sáng miễn phí cho các em học sinh. Cẩn thận đặt nồi nước lên bếp gas để ninh xương, rau củ, thầy Tài lại tất bật nhặt rau, thái thịt. 6 giờ 30 phút, khi thầy Tài nấu nướng xong xuôi cũng là lúc học sinh đến bếp, xếp hàng ngay ngắn để nhận phần ăn sáng.

Những tô phở bò nóng hổi được các em đón nhận trong niềm hân hoan và ăn rất ngon miệng. Vừa nhanh tay phục vụ “thực khách”, thầy Tài vừa hỏi về khẩu vị cũng như việc học trên lớp của các em.

Học sinh Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) được ăn sáng miễn phí tại trường. Ảnh: M.N

Học sinh Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) được ăn sáng miễn phí tại trường. Ảnh: M.N

Phấn khởi khi được ăn bữa sáng ở trường, em Rơ Châm Lic (lớp 11A5) chia sẻ: “Nhà em ở xã Ia Kreng, cách trường khoảng 10 km. Để thuận lợi cho việc học, em được nhà trường hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể Công an Ia Ly. Nhờ có bữa sáng của Đoàn trường, em được no bụng, yên tâm học tập”.

Còn em Rơ Châm Thinh (lớp 12A5) thì bày tỏ: “Thầy Tài nấu ăn rất ngon, món ăn thường xuyên thay đổi. Em rất vui vì được ăn sáng cùng các bạn. Thầy Tài thương học sinh, cổ vũ chúng em học tốt. Em thường đến sớm để phụ thầy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người”.

Chia sẻ về ý tưởng “Ngày thứ năm yêu thương”, thầy Tài cho hay: “Đầu năm học, Đoàn trường khảo sát hoàn cảnh khó khăn của học sinh để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Nhận thấy nhiều em học sinh người dân tộc thiểu số vì gia đình khó khăn, tiết kiệm tiền tiêu nên thường nhịn ăn sáng; trong khi bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày, giúp các em có thêm năng lượng để học tập tốt.

Vì thế, Đoàn trường đề xuất ý tưởng nấu bữa ăn sáng, tiếp thêm tinh thần cho các em vững bước, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt hơn. Tôi có chút năng khiếu nấu ăn nên xung phong đảm nhận phần việc đứng bếp”.

Ý tưởng này khi Đoàn trường đề xuất được Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường ủng hộ. Đoàn trường tận dụng 1 phòng học cũ để nấu ăn sáng cho học sinh. Bếp gas do thầy Tài mang đến.

Theo thầy Tài, nguyên liệu chuẩn bị từ chiều hôm trước, thực phẩm được lựa chọn kỹ càng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tươi sống để cho ra bữa sáng chất lượng. Kinh phí duy trì bữa ăn sáng do các thầy-cô giáo đóng góp cùng sự hỗ trợ của các cựu học sinh và vận động Mạnh Thường Quân. Mỗi buổi sáng thứ năm, bếp ăn cung cấp khoảng 20-30 suất ăn sáng cho học sinh.

Trường THPT Ya Ly có 715 học sinh, trong đó có 376 học sinh người dân tộc thiểu số. Lúc mới triển khai, học sinh có chút e ngại, nhưng sau đó quen dần với suất ăn sáng miễn phí. Số lượng học sinh đăng ký ăn sáng đông lên nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên Đoàn trường chỉ hỗ trợ được cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Những bữa ăn sáng giúp học sinh no bụng, gắn kết tình cảm thầy trò. Ảnh: Minh Nhật

Những bữa ăn sáng giúp học sinh no bụng, gắn kết tình cảm thầy trò. Ảnh: Minh Nhật

Bữa ăn sáng của các em được Đoàn trường luân phiên thay đổi hàng tuần, gồm các món: bánh mì trứng, bánh canh, mì xào, hủ tiếu, phở khô... Các món ăn được chế biến cẩn thận, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhận thấy mô hình ý nghĩa, các thầy-cô giáo thường xuyên đến trường sớm để hỗ trợ thầy Tài nấu ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, các em học sinh tự rửa bát, sắp xếp vào vị trí trên kệ.

Để tạo không gian gần gũi cho bếp ăn, Đoàn trường trang trí phòng ăn bằng những hình ảnh về hoạt động tình nguyện, thầy cô đứng bếp...

Thầy Tài chia sẻ: “Đoàn trường cố gắng duy trì mỗi tuần 1 bữa sáng miễn phí cho học sinh; đồng thời, triển khai hoạt động gây quỹ bằng hình thức: bán nước, đồ ăn vặt, đồ handmade… để tăng số lượng suất ăn, chất lượng và bữa ăn trong tuần. Dẫu có chút vất vả nhưng chúng tôi thấy vui vì giúp học trò có bữa sáng ấm lòng, ngon miệng”.

Thầy Lê Văn Lai-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Để đồng hành cùng các em học sinh, nhiều năm nay, Đoàn trường đã liên kết với Công an thị trấn Ia Ly bố trí chỗ ở miễn phí cho 50 học sinh khó khăn. Đồng thời, mô hình “Ngày thứ năm yêu thương” triển khai từ đầu năm học đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Mỗi tuần một bữa sáng chứa đựng biết bao tình cảm thầy trò, giúp các em có thêm tinh thần, năng lượng học tập. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự ân cần, quan tâm, sẻ chia của giáo viên và những tấm lòng yêu thương con trẻ giúp các em học sinh thêm yêu lớp, mến trường, tích cực rèn luyện, học tốt.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null