Biến quả dừa khô bỏ đi thành cây cảnh tiền triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những quả dừa khô tưởng chừng bỏ đi, qua đôi bàn tay khéo léo của mình, ông Nguyễn Văn Tấn (thôn Dlâm, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã biến chúng thành những cây dừa cảnh bonsai có thế độc, lạ thu về tiền triệu.

Đầu năm 2020, một lần tình cờ nhìn thấy quả dừa cảnh của người cháu mua về trưng bày trong nhà, ông Tấn dò hỏi mới biết người cháu mua với giá hơn 1,5 triệu đồng. Lúc này, bất chợt ông Tấn nhớ ngay đến hàng trăm quả dừa khô lâu nay vứt lăn lóc khắp vườn nhà và từ đây trong ông bắt đầu hình thành suy nghĩ là sẽ biến thứ vứt đi thành tiền.

Những quả dừa khô tưởng chừng vứt đi, ông Nguyễn Văn Tấn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã sáng tạo ra loại cây cảnh bonsai mini độc, lạ thu về tiền triệu. Ảnh: Minh Phương
Những quả dừa khô tưởng chừng vứt đi, ông Nguyễn Văn Tấn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã sáng tạo ra loại cây cảnh bonsai mini độc, lạ thu về tiền triệu. Ảnh: Minh Phương

Ông Nguyễn Văn Tấn-cho biết: Từ năm 1998, gia đình ông đã trồng hơn 100 cây dừa, mỗi năm thu hoạch hàng nghìn quả dừa tươi. Một số dừa trên cây còn lại bán không hết, đến lúc già thành dừa khô rụng khắp vườn. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng loại dừa khô làm giống hoặc làm dầu dừa không nhiều nên gia đình ông thường bỏ mặc vương vãi khắp nơi.

Nhận thấy cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những quả dừa khô, tận dụng thời gian nhàn rỗi thông qua mạng internet, ông Tấn bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật sáng tạo ra cây cảnh bonsai độc, lạ. Nghĩ là làm, ông bắt đầu thu lượm những quả dừa khô nằm rải rác khắp vườn đem về nhà thử nghiệm.

Để có một chậu dừa cảnh tuyệt đẹp, có thế độc, lạ ông Nguyễn Văn Tấn (xã Chư A Thai, Phú Thiện) phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để tạo dáng. Ảnh: Minh Phương
Để có một chậu dừa cảnh tuyệt đẹp, có thế độc, lạ ông Nguyễn Văn Tấn (xã Chư A Thai, Phú Thiện) phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để tạo dáng. Ảnh: Minh Phương

Ông Tấn cho biết: “Lúc mới làm, tôi ươm mầm khoảng 100 quả dừa khô nhưng do thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát lượng nước tưới và độ ẩm nên số quả nảy mầm chỉ chừng 40 quả. Rút kinh nghiệm, sau này tôi chỉ ủ khoảng chừng vài chục quả để tiện chăm sóc, điều chỉnh độ ẩm tốt hơn”.

Theo ông Tấn, sau khi quả dừa nảy mầm, ông cho chúng vào chậu đất để mầm cây tiếp tục phát triển ra rễ, lá rồi bắt đầu công đoạn làm đẹp. Đầu tiên, ông tách bỏ vỏ, mài bóng gáo dừa rồi tạo dáng, xử lý bộ rễ, làm bộ lá.

“Khi cây dừa cao khoảng 20 cm thì cứ mỗi tuần tôi dành hơn 10 giờ đồng hồ để chăm sóc, sửa thế, tạo tán để cho bộ lá bung xòe ra dáng bonsai. Nếu bộ rễ ra nhiều thì chuyển thế cây hoặc tạo ra dáng thế tùy thích. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, nhưng khó nhất là xử lý phần yếm dừa, nếu không tỉ mỉ sẽ phạm vào đọt non làm chết cây”-ông Tấn nói.

Những quả dừa cảnh sau 8 tháng chăm sóc, tạo dáng đẹp là có thể xuất bán, thu về tiền triệu. Ảnh: Minh Phương

Những quả dừa cảnh sau 8 tháng chăm sóc, tạo dáng đẹp là có thể xuất bán, thu về tiền triệu. Ảnh: Minh Phương

Một quả dừa bonsai nếu người mua chăm kỹ, cấp nước đầy đủ cho cây, đồng thời thường xuyên chăm sóc cắt tỉa bài bản thì cây còn có thể sang chậu và sống lâu hơn nữa. Để thu hút được nhiều khách hàng hơn, ông Tấn còn sơn vẽ hoặc viết thư pháp lên phần quả dừa; đồng thời nghiên cứu tạo ra nhiều dáng thế đẹp như rồng bay, thác đổ hoặc nhiều thế cây độc lạ, thiết kế bonsai quả dừa cảnh theo hình con vật theo các con giáp để bán trong dịp Tết. Theo ông Tấn, để có một chậu dừa cảnh tuyệt đẹp, thế độc, lạ thì ông phải tốn rất nhiều công sức vì có rất nhiều quy trình, thời gian, công sức để tạo dáng.

Với sự lạ mắt, quả dừa cảnh bonsai mini của ông Tấn đã thu hút nhiều khách hàng bởi đây là loại cây mang đến sự gần gũi vừa mộc mạc thân quen vừa có giá bình dân với nhiều kiểu dáng độc lạ, phù hợp ở nhiều không gian khác nhau.

Từ lúc “khởi nghiệp” đến nay, nghệ nhân chân đất này đã bán hơn 300 quả dừa cảnh bonsai các loại với giá từ 500 đến 1,5 triệu đồng (tùy theo tuổi thọ của cây, kiểu dáng, thế cây độc lạ). Ảnh: Minh Phương

Từ lúc “khởi nghiệp” đến nay, nghệ nhân chân đất này đã bán hơn 300 quả dừa cảnh bonsai các loại với giá từ 500 đến 1,5 triệu đồng (tùy theo tuổi thọ của cây, kiểu dáng, thế cây độc lạ). Ảnh: Minh Phương

Từ lúc “khởi nghiệp” đến nay, nghệ nhân chân đất này đã bán hơn 300 quả dừa cảnh bonsai các loại với giá từ 500 đến 1,5 triệu đồng (tùy theo tuổi thọ của cây, kiểu dáng, thế cây độc lạ). Khách hàng chủ yếu ở TP. Pleiku và các tỉnh lân cận như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi. Vào dịp Tết, có thời điểm ông không còn hàng để bán.

Thu nhập từ dừa cảnh bonsai đã mang lại cho lão nông “thức thời” này một khoản thu kha khá. Ngoài ra, ông còn mang tác phẩm của mình đến gian hàng của các hội chợ, lễ hội để quảng bá với hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

(GLO)- Sự cố rò rỉ khí clo tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) vào ngày 19-10 khiến 42 người phải nhập viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân tổn thương giác mạc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng thị lực; người khác tổn thương phổi nặng, kèm sốc.

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null