Ân tình những món quà kết nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nhu yếu phẩm, cây-con giống, thẻ bảo hiểm y tế, nhà ở, xe đạp... mà các cơ quan, đơn vị gửi tới những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các làng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai thông qua công tác kết nghĩa.

Việc làm này vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự sẻ chia tự nhiên và chân thành của các cơ quan, đơn vị với bà con vùng khó.

Ngay sau lễ kết nghĩa giữa cơ quan Hội Nông dân tỉnh và làng Pó (xã Ia Kly, huyện Chư Prông), bà Kpuih Pẽ (SN 1953) và chị Rơ Lan Hóa (SN 1979) vui vẻ dắt con bò được hỗ trợ về nhà chăm sóc. Cả 2 đều thuộc diện hộ nghèo, đời sống còn nhiều vất vả, khó khăn. Tại lễ kết nghĩa, mỗi gia đình được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 1 con bò giống làm phương tiện sinh kế.

Bà Pẽ sống một mình, 3 người con đều có gia đình ở riêng. Tuổi cao, sức yếu nên mọi sinh hoạt bà hoàn toàn dựa vào sự chu cấp của các con. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của các con cũng không khấm khá gì. Khi được hỗ trợ con bò giống trị giá 10 triệu đồng, bà Pẽ không khỏi xúc động.

Bà bày tỏ: “Mình có tài sản lớn rồi! Các con đã giúp mình làm chuồng từ trước. Con cháu cũng giúp cải tạo khoảnh đất để trồng cỏ. Sau này, trời nắng thì mình dắt bò đi chăn thả, mưa thì nhờ con cháu cắt cỏ cho bò ăn”.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phan Thị Kim Chi tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 2 con bò giống cho 2 hộ nghèo làng Pó, xã Ia Kly, huyện Chư Prông. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phan Thị Kim Chi tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 2 con bò giống cho 2 hộ nghèo làng Pó, xã Ia Kly, huyện Chư Prông. Ảnh: A.H

Còn nhà chị Hóa thì cuộc sống của cả gia đình 7 người đều trông vào 2 sào cà phê và 0,5 sào lúa nước. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, anh Kpuih Phanh (chồng chị Hóa) thường xuyên đi làm thuê xa nhà.

“Chồng mình phụ hồ ở huyện Đak Đoa. Đi gần 1 tháng rồi chưa về. Vợ chồng muốn dành dụm tiền mua đàn dê hoặc bò về nuôi nhưng không có vốn. Nay được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, mình mừng lắm. Gia đình sẽ chăm sóc bò thật tốt”-chị Hóa bộc bạch.

Làng Pó có 171 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 54%. Theo bà Rơ Lan Blêh-Bí thư Chi bộ làng Pó: “Bò giống là nguồn sinh kế giúp hộ nghèo có thêm điều kiện để vươn lên, ổn định cuộc sống. Chi bộ phân công đảng viên hướng dẫn các gia đình được hỗ trợ sinh kế bảo quản, chăm sóc, phát huy hiệu quả nguồn lực do cơ quan kết nghĩa hỗ trợ, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra”.

Hỗ trợ 355 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở buôn Hiao (xã Chư Băh) cũng là hoạt động ý nghĩa mà 4 cơ quan của thị xã Ayun Pa (Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm, Điện lực và Agribank Chi nhánh thị xã Ayun Pa Gia Lai) vừa triển khai thực hiện. Buôn Hiao phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024 song đến nay vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về bảo hiểm y tế.

Ông Ksor Khem-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao-cho biết: “Mỗi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị trong thời gian 6 tháng. Buôn rà soát người chưa mua thẻ bảo hiểm y tế và người đã mua nhưng hết hạn thì trao tặng. Thời gian tới, buôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bà con hiểu hơn về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, từ đó chủ động mua, không trông chờ ỷ lại”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tiền mua cây giống các loại cho người dân ở thôn kết nghĩa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tiền mua cây giống các loại cho người dân ở thôn kết nghĩa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn ông Rmah Sem-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Hlốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) thì vui vẻ cho hay: Vừa qua, Sở Giao thông-Vận tải đã hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho gia đình anh Kpă Phu; trao tặng 5 con bò sinh sản và hơn 500 cây xoài giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn lực quan trọng để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 528 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức kết nghĩa với 350 làng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với những cam kết lâu dài, ngay tại lễ kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa. Việc làm đó tiếp thêm động lực giúp các hộ vượt khó vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tương trợ giữa cơ quan, đơn vị kết nghĩa với thôn, làng.

Có thể bạn quan tâm

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

null