Tháng Sáu về, những gì nồng nàn, rực cháy nhất của mùa hạ đã theo chân tháng Sáu hội tụ về đây. Ở Quy Nhơn nắng chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ, nắng tràn khắp sân, vung vãi trên cả nền gạch cũ trước hiên nhà mình. Nắng chấp chới trượt trên đám cỏ trước công viên, nắng he hé mắt nhìn qua kẽ lá như ngắm nghía cuộc đời từ phía sau tấm màn sân khấu. Sắc nắng Quy Nhơn biếc xanh như cỏ, thẫm như màu biển sớm và thăm thẳm như trời cao khôn cùng. Không ít du khách quay lại với thành phố của tôi chỉ vì bấy nhiêu.
Với nhiều người, được thả bộ dọc đoạn đường Xuân Diệu đón bình minh hé dạng cảm nhận mùi nắng mới từ từ chan hòa trong gió sớm đầu ngày không thôi, ấy đã là một hạnh phúc. Nắng còn vươn mình rực rỡ, bừng sáng chiếu soi tượng đài Cha và Con, nắng lan tỏa ôm trọn cung đường ven biển, nắng lấp loáng nâng niu lá quốc kỳ bay phất phới giữa trời xanh mát trước không gian rộng lớn của Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Bất giác những người lãng mạn sẽ muốn hát lên rằng “màu nắng hay là màu mắt em”.
Tháng Sáu đón những ngày nắng Quy Nhơn tràn trề những cung bậc cảm xúc, đó là cảm xúc lưu luyến của những cô cậu học trò lúc chia tay, đó là những lắng lo khi mùa thi đang tới gần, là nồng ấm những nụ cười sum họp trong Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) đang tới… bao nhiêu là cung bậc cảm xúc hòa âm vào Tháng Sáu.
Tháng Sáu Quy Nhơn rực rỡ nắng, song cũng đầy bất ngờ với những cơn mưa chợt đến chợt đi, chẳng hề báo trước, cứ như thể đến chỉ để xoa dịu con đường nóng ran, xoa dịu cơn khát của cỏ cây hoa lá, rồi bất chợt đi để gây nhớ khi lòng người vừa dịu mát. Những cơn mưa rào ở vùng ven biển như Quy Nhơn không chỉ làm mát trời đất mà còn làm dịu êm tâm hồn mỗi con người, khiến bình yên lan tỏa.
Tháng Sáu, thời khắc đánh dấu nửa năm qua đi, nhìn về phía trước, chỉ còn nửa năm mà thôi. Thời gian vốn vô tình chẳng chờ đợi ai, nên đây cũng là thời khắc cho mỗi người dừng lại, chiêm nghiệm những chuyện đã qua, những việc đã làm được, trân quý từng điều bé nhỏ đang hiện hữu trong cuộc sống và lòng hướng về những dự định, kế hoạch cho ngày mai. Còn chỗ nào để bạn vừa nghĩ suy, tầm soát, định hướng vừa mở lòng ra với đất và người đáng yêu hơn Quy Nhơn của tôi không…
Tháng Sáu dù thế nào, vẫn mang theo nhiều cung bậc cảm xúc, cơn mưa bất chợt vào mùa hè như lặng lẽ mang dịu êm rải trên lối về, hạ nhiệt cái nắng chang chói để nâng niu cảm xúc đong đầy, dịu mát của lòng người trên mỗi bước đường về. Quy Nhơn của tôi luôn mở lòng ra để đón bạn về, bạn mến yêu ơi!
ANH PHƯƠNG