Nhà hảo tâm tặng 232 suất quà đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày 30 và 31-8, được sự ủy quyền của nhà hảo tâm, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã trao 232 suất quà (500.000 đồng tiền mặt/suất) đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

z6963668377981-2a08f06b10781698bf795a6a7f9c30e0.jpg
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương- Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai)- người được ủy quyền đã tiến hành trao quà đến bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai)- người được ủy quyền đã tiến hành trao 58 suất quà đến bệnh nhân điều trị tại Khoa Ung bướu và Y học cổ truyền; 174 suất quà đến bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Tổng kinh phí quà tặng 116 triệu đồng.

Được biết, định kỳ các dịp lễ, Tết, nhà hảo tâm này thường có những phần quà hỗ trợ thiết thực đến bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, góp phần động viên và giúp họ có thêm kinh phí điều trị bệnh. Hoạt động hỗ trợ lần này là một trong các hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null