Gia Lai: Cảnh sát 113 bàn giao 2 bé trai bỏ nhà đi cho gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vì lo sợ cha mẹ la mắng, 2 bé trai 7 tuổi và 11 tuổi ở xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã sử dụng xe đạp bỏ nhà đi. 2 em đã được lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện và bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26-12, lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) nhận được tin báo về việc có 2 bé trai có dấu hiệu đi lạc trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng).

luc-luong-canh-sat-113-da-phat-hien-2-be-trai-bo-nha-di-anh-van-hoc.jpg
Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện 2 bé trai bỏ nhà đi. Ảnh: Văn Học

Lực lượng Công an đã tiếp cận đưa 2 em về trụ sở để hỏi han. Quá trình xác minh, Tổ Cảnh sát 113 xác định 2 em là P.L.G.B. (SN 2014) và N.H.A. (SN 2018) cùng ở thôn Tân An, xã Ia Hrung.

2 em chính là những người đang được cha mẹ đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Qua tìm hiểu, A. thừa nhận đã bị cha mẹ la mắng, đánh đập do nghi làm vỡ chén bát nên hoảng sợ và nghĩ đến việc bỏ nhà đi. A. kể chuyện này và rủ B. bỏ đi.

2-chau-be-da-duoc-ban-giao-cho-gia-dinh-anh-van-hoc.jpg
2 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Văn Học

Chiều 25-12, B. và A. đạp xe mang theo cặp sách và võng vượt khoảng 20 km đến Công viên xã Ia Grai, mắc võng ngủ qua đêm tại đây. Sáng 26-12, cả 2 tiếp tục đạp xe hơn 15 km đến khu vực phường Diên Hồng, được lực lượng Công an phát hiện.

Sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát 113 đã liên lạc với gia đình đến đón các em về nhà an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null