Tết thắm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối năm Nhâm Dần, chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” hay “Tết quân dân” được các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tại nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hàng ngàn suất quà đã được chuyển tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân, đón Tết.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ người dân trên địa bàn trong dịp Tết. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai và Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991) thành lập các tổ công tác xuống làng đón Tết cùng người dân. Ngoài tặng hàng, gói bánh chưng, các đơn vị còn tổ chức bữa cơm tất niên để cùng chung vui với người dân. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại 10 điểm với tổng trị giá 425 triệu đồng”.

Cán bộ Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) gói bánh chưng tặng người nghèo đón Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) gói bánh chưng tặng người nghèo đón Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với quan điểm không để người dân nào trên địa bàn biên giới thiếu đói trong những ngày Tết, các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh cũng tập trung chăm lo Tết cho người dân. Theo đó, các đơn vị đã trao tặng hơn 400 suất quà, 53 suất học bổng, 2 sổ tiết kiệm và gần 1 tấn gạo nếp với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 250 suất quà, 500 chiếc bánh chưng và trao 5 căn nhà với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng cho người dân trên địa bàn biên giới.

Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) cho hay: Ia Mơr là xã biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tết này, nhờ sự chung tay giúp đỡ của lực lượng Biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nên các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận được hàng trăm suất quà Tết. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức đoàn công tác về đón Tết ở các làng tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

Tại làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), người dân cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trước thềm Tết Nguyên đán. Già làng Siu Bình chia sẻ: “Mới đây, người dân trong làng nhận được hơn 40 suất quà do Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) trao tặng. Ngoài gạo, dầu ăn, nước mắm… còn có tiền để bà con sắm Tết. Những món quà nặng nghĩa tình này đã giúp nhiều hộ khó khăn trong làng đón Tết vui hơn, đầm ấm hơn”.

Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình Tết quân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình Tết quân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nét đặc trưng của chương trình “Tết quân dân” và “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” năm nay là ngoài các hoạt động thông thường như: gói bánh chưng, bánh tét, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà, tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại... các địa phương, đơn vị còn tổ chức bữa cơm tất niên để chung vui cùng người dân tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực có đông đồng bào theo tôn giáo, người dân tộc thiểu số sinh sống. Chiều 16-1 vừa qua, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã tổ chức đón Tết chung với người dân 3 làng: Sung Kép, Sung Le Tung, Sung Le Kắt (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ). Ông Hoàng Đức Anh-Chủ tịch UBND xã-thông tin: “Hiện xã còn 275 hộ nghèo. Chúng tôi luôn nỗ lực để người dân có cái Tết ấm no, đặc biệt là những hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng chung tay chăm lo Tết cho người dân. Cùng với đó, xã cũng đã chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho biết: “Chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, Tết này, các đơn vị còn trao tặng hàng ngàn suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Sự chung tay ấy sẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cái Tết đủ đầy và yên ấm cho bà con”.

Có thể bạn quan tâm

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Khi người lính sôi nổi tranh tài thể thao

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (16 - 21.6), Hội thao TDTT Cụm thi đua phía Bắc Quân khu 5 do Bộ CHQS tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội thao được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên thi đấu nhiệt huyết, ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn cho người xem.

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương: Đảm bảo ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (mới) “tinh, gọn, mạnh” nói riêng.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null