Sức sống mới ở khu tái định cư buôn Jứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 2 năm chuyển về khu tái định cư, cuộc sống của 86 hộ dân ở buôn Jứ (xã Ia Broắi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã khởi sắc. Sức sống mới dần hiện hữu qua từng nếp nhà sàn khang trang cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Ký ức những ngày “chạy lũ”

Được Phó Chủ tịch HĐND xã Ksor Phí dẫn đường, sau khoảng hơn 20 phút đi xe máy từ trung tâm xã Ia Broắi, chúng tôi đã có mặt tại khu tái định cư buôn Jứ.

Đón chúng tôi ở đầu buôn, ông Nay Khúy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Jứ-cho biết: Buôn hiện có 357 hộ với 1.437 khẩu. Trước đây, người dân chọn khu vực dọc sông Ba sinh sống để tiện cho việc sinh hoạt và sản xuất.

Do địa hình trũng thấp nên mỗi năm hứng chịu 2-5 lần bị ngập lụt. Đỉnh điểm là năm 2009, nước dâng cao, cuốn trôi hết tài sản, hoa màu khiến nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay.

Các năm sau đó, mỗi lần mưa lũ đến, bà con không dám chủ quan nữa mà chủ động di chuyển về khu vực trên cao để hạn chế thiệt hại về tài sản. Dù vậy, điều này cũng khiến người dân luôn sống trong sự bất an, canh cánh nỗi lo.

1bg-hien-nay-nguoi-dan-trong-buon-da-phat-trien-dien-tich-dat-san-xuat-len-650-ha-trong-do-co-220-ha-thuoc-la.jpg
Hiện nay, người dân buôn Jứ đã phát triển diện tích đất sản xuất lên 650 ha, trong đó có 220 ha trồng cây thuốc lá. Ảnh: H.T

Nhớ lại những năm tháng sống ở làng cũ, ông Kpăh Dê kể: “Trước đây, năm nào gia đình tôi cũng phải chịu cảnh 3-4 lần bị nước ngập khi mùa mưa đến. Đặc biệt, năm 2009, nước ngập cao đến nóc nhà, gia đình tôi chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo rồi nhanh chân chạy đến khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đến khi nước rút trở về thì 8 con bò và toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi hết. Vì thế, các năm sau đó, mỗi lần nghe xã thông báo có mưa lớn kéo dài, gia đình tôi chủ động lùa đàn bò lên khu vực cao ráo từ sớm”.

Còn ông Ksor Bu thì chia sẻ: “Trong trận lũ lịch sử năm 2009, căn nhà của tôi bị ngập nặng, đàn vật nuôi bị cuốn trôi, gây thiệt hại lớn. Những năm ở làng cũ, mỗi khi nghe thông báo có mưa lớn kéo dài là đa phần mọi người tiến hành di dời tới các trường học ở vị trí cao để tránh trú.

Hộ nào có vật nuôi thì chuẩn bị sẵn tấm bạt để dựng lều rồi cử người ở lại trông coi. Vì thế, nhiều người sau đó đổ bệnh vì mất ngủ nhiều ngày”.

Trưởng thôn Nay Khúy thông tin thêm: Tháng 9-2022, huyện Ia Pa triển khai Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Broắi nhằm ổn định đời sống cho 86 hộ dân trong khu vực trũng có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở tại buôn Jứ.

Dự án có tổng mức đầu tư 22,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương là 18 tỷ đồng, ngân sách huyện cân đối phân bổ 4,6 tỷ đồng. Khu tái định cư có diện tích 4,98 ha, được đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông, công trình cấp điện, cấp nước sinh hoạt, tiêu thoát nước.

“Theo dự án, mỗi hộ dân được cấp 370-390 m2 đất và hỗ trợ 20 triệu đồng di dời nhà ở. Mặc dù thời điểm di dời thời tiết không thuận lợi nhưng người dân hỗ trợ nhau di dời nhà cửa, vật nuôi về nơi ở mới”-Trưởng thôn Jứ nói.

Nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế

Theo Trưởng thôn Nay Khúy: Trong số 86 hộ thuộc diện di dời thì có đến 61 hộ nghèo. Từ khi chuyển về nơi ở mới, điều kiện sống của bà con được cải thiện.

Bên cạnh đó, huyện và xã tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, phát triển sản xuất.

Trong 2 năm (2023-2024), buôn có 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đồng thời, các hộ nghèo trong buôn được hỗ trợ 2,5 tấn lúa giống và 81 con bò, 18 con dê để phát triển sản xuất. Ngoài ra, xã cũng tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Đến cuối năm 2024, buôn còn 79 hộ nghèo, giảm 24 hộ so với cuối năm 2022; thu nhập bình quân đạt 46,4 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, tại khu tái định cư có 20 hộ vươn lên thoát nghèo, 15 hộ có thu nhập 100-130 triệu đồng/năm.

Là 1 trong 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở vào năm 2024, chị Ksor H’Đuin phấn khởi kể: Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị được bố mẹ cho mảnh đất rộng chưa tới 30 m2 để dựng tạm căn nhà ở rồi mua 9 con heo về nuôi. Tháng 9-2009, mưa lớn gây ngập lụt khiến tài sản và đàn heo bị cuốn trôi hết. Không có đất sản xuất, từ đó về sau, vợ chồng chị đi làm thuê kiếm sống.

“Từ khi chuyển về nơi ở mới, gia đình tôi không còn thấp thỏm lo sợ bị ngập lụt. Hiện tôi mở thêm tiệm tạp hóa nên mỗi tháng cũng thu nhập hơn 10 triệu đồng. Đến cuối năm 2023, gia đình tôi được công nhận thoát nghèo. Mới đây, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và giúp vay vốn ưu đãi để xây dựng căn nhà sàn khang trang, rộng rãi hơn”-chị H’Đuin tâm sự.

3-ngoai-thu-nhap-tu-trong-lua-thuoc-la-ong-de-con-co-thu-nhap-tu-nuoi-bo.jpg
Ngoài thu nhập từ trồng lúa, thuốc lá, ông Dê còn có thu nhập từ nuôi bò. Ảnh: Hồng Thương

Còn ông Dê thì cho biết: Từ khi chuyển về nơi ở mới, gia đình không còn thấp thỏm lo bị ngập lụt vào mùa mưa. Đặc biệt, gia đình ông tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Gia đình tôi có 6 sào lúa và 1,9 ha bắp lấy hạt. Từ khi về nơi ở mới, tôi chuyển 1,9 ha trồng bắp lấy hạt sang trồng bắp sinh khối và thuốc lá. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi hơn 100 triệu đồng/năm”-ông Dê phấn khởi cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Vương Chí Thông-Chủ tịch UBND xã Ia Broắi-thông tin: Ngay sau khi hỗ trợ các hộ di dời về nơi ở mới, UBND huyện và xã tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ vậy, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

“Thời gian tới, xã tiếp tục đánh giá lại mức sống của người dân nhằm có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”-Chủ tịch UBND xã Ia Broắi khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null