Những tấm lòng thơm thảo hướng về đồng bào vùng lũ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đợt mưa lớn vừa qua gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã, phường nhất là khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn đã khẩn cấp kêu gọi và chung tay vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nơi tâm lũ.

Nỗ lực cứu trợ bà con vùng lũ

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông tin: Những ngày qua, người dân khu vực phía Đông tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 13 vẫn chưa khắc phục hết hậu quả thì giờ đây lại tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, bị ngập lụt; nhiều hộ dân đang bị cô lập, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế hư hỏng nghiêm trọng… ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

z7244502537663-b5d12e48924e628aa2e0ebbcf4eddd32.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình đó, tối 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát lời kêu gọi quyên góp, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mong muốn cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. “Hội Chữ thập đỏ tỉnh tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Hiện Hội cần nhiều nhất là nước uống và nhu yếu phẩm để gửi cứu trợ khẩn cấp. Qua kêu gọi, từ tối 19-11 đến nay, Hội đã tiếp nhận trên 200 triệu đồng và khoảng 5 tấn hàng, gạo, mì tôm, nước uống, đồ ăn... để cứu trợ khẩn cấp đến bà con các khu vực ngập lụt nặng”-ông Cát thông tin.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hội cũng đã huy động các Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ lập các bếp, nấu và cấp từ 4.000 đến 6.000 suất ăn miễn phí hàng ngày đến người dân. Ngoài ra, Hội nhờ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh hỗ trợ khoảng 20 chiếc ca nô và lực lượng tình nguyện tham gia cứu nạn các hộ dân vùng ngập lụt nặng. Bên cạnh đó, Đội SOS 115 Gia Lai cũng tham gia cùng lực lượng chức năng cứu nạn, vận chuyển cấp cứu kịp thời cho hàng chục trường hợp người bị nạn, bị bệnh đến các đơn vị y tế.

z7244502572063-178934fc5153e7911b9b3a447f0864be.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc xuyên ngày xuyên đêm, hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

“Với tinh thần “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, chúng tôi cùng các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc xuyên ngày xuyên đêm để hỗ trợ bà con vùng tâm lũ”- ông Hà Văn Cát nhấn mạnh.

Chung tay, góp sức giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn

Bên cạnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội, nhóm thiện nguyện cũng chung tay góp sức cứu trợ đồng bào vùng lũ. Liên tiếp thực hiện 8 chuyến hàng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ từ đầu tháng 7-2025 đến nay, nhưng trước thông tin về cơn lũ lịch sử gây ngập lụt nặng nề tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhóm anh em tài xế tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) và các tình nguyện viên trong tỉnh tiếp tục kêu gọi người dân cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Anh Nguyễn Văn Hùng (cơ sở Vận tải Hùng Cường, phường Hội Phú) chia sẻ: Đợt này, chúng tôi tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước uống… từ ngày 20-11 và dự kiến sẽ khởi hành vào thứ 7 tuần này hoặc sớm hơn nếu hàng hóa đạt số lượng 1 chuyến xe khoảng 15 tấn.

cac-tinh-nguyen-vien-tiep-nhan-hang-hoa-tai-diem-tiep-nhan-126-ly-nam-de-phuong-hoi-phu-anh-nhu-nguyen.jpg
Các tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa tại điểm tiếp nhận 126 Lý Nam Đế, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

“Chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng hết sức để giúp đỡ bà con trong lúc nguy cấp. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng rất nhiều người dân đã rộng lòng sẻ chia với đồng bào mình bằng nhiều hình thức như trực tiếp đến trao hàng hóa, nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú) hoặc hỗ trợ gián tiếp bằng chuyển khoản để nhóm mua nhu yếu phẩm trao tặng”- anh Hùng thông tin.

Tại điểm tiếp nhận cứu trợ lũ lụt của Hội Tình thương Pleiku (74B Phan Bội Châu, phường Pleiku), các tình nguyện viên thay nhau trực gác để đảm bảo vào bất cứ thời điểm nào cũng đều có người tiếp nhận hàng hóa bà con gửi đến hỗ trợ. Chị Dương Thị Hồng- đại diện Hội Tình thương Pleiku cho biết: Trước thông tin lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại khu vực phía Đông tỉnh, Hội liền kêu gọi, vận động hỗ trợ, chia sẻ với bà con. “Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến cứu trợ khẩn cấp vào ngày 21-11, chủ yếu hỗ trợ đồ ăn, nước uống, bánh, sữa… giúp bà con vượt qua một phần khó khăn trước mắt. Điểm tiếp nhận của Hội tiếp tục nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm bà con đóng góp để thực hiện các chuyến hỗ trợ tiếp theo”- chị Hồng nói.

cac-tinh-nguyen-vien-hoi-tinh-thuong-pleiku-tiep-nhan-nuoc-do-nguoi-dan-ung-ho-tai-diem-tiep-nhan-anh-nhu-nguyen.jpg
Các tình nguyện viên Hội tình thương Pleiku tiếp nhận nước do người dân ủng hộ tại điểm tiếp nhận. Ảnh: Như Nguyện

Đợt này, Team 81 Gia Lai tiếp tục vận động chung tay ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm giúp bà con vùng lũ tại Gia Lai. Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, nhóm đã thực hiện hỗ trợ bà con các xã, phường tại địa bàn phía đông tỉnh bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13.

Chị Nguyễn Thị Hồng-đại diện Team 81 Gia Lai thông tin: Đợt hỗ trợ này, nhóm vận động kinh phí và cả hàng hóa, nhu yếu phẩm. Nhóm còn tổ chức gói khoảng 4.000 cái bánh chưng, bánh tét và nấu thịt kho tàu để chuyển đến bà con vì nhiều nơi cúp điện, cúp nước, người dân không thể nấu ăn…

z7244502523112-c1b88aa9bdd3465d4867bac3e849afcc-1.jpg
Team 81 Gia Lai gói bánh chưng để hỗ trợ bà con vùng lũ tại Gia Lai. Ảnh: CTV

"Chúng tôi tổ chức gói bánh chưng tại địa điểm ở xã Gào. Hơn 30 người dân tại thôn 5, thôn 6 (xã Gào) hỗ trợ đi hái lá chuối, lá dong, phụ gói bánh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào hỗ trợ thêm 2 triệu đồng mua các nguyên liệu cần thiết. Mọi người cùng chung tay gói bánh, kho thịt để kịp thời chuyển bà con vùng lũ"-Chị Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null