Lan tỏa đêm Noel
Những ngày này, tại các xứ đạo trên địa bàn tỉnh, không khí Giáng sinh diễn ra vui tươi, rộn ràng. Tại Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), theo ghi nhận từ ngày 21 đến chiều tối 24-12, không khí Giáng sinh diễn ra nhộn nhịp nhưng trật tự.
Trong khuôn viên nhà thờ, các giáo họ đã phân công thành viên sắp đặt hang đá Bê-lem, cây thông lớn ở tiền sảnh, tạo nên không gian Noel vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Dẫn các con đi dạo, ngắm cảnh Noel, chị Đặng Thị Châm (ở đường Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn) chia sẻ, dù không theo đạo Công giáo nhưng nhiều năm nay, cứ đến đêm Noel, gia đình chị lại cùng nhau ra khu vực nhà thờ để cảm nhận không khí lễ hội.
“Giáng sinh khiến trẻ con háo hức, người lớn cũng thấy vui và bình yên. Tôi chỉ mong năm mới mọi người khỏe mạnh, cuộc sống ổn định”-chị Châm nói.
Không khí Giáng sinh cũng lan tỏa tại nhiều giáo xứ khác trong tỉnh. Tại Giáo xứ Tân Dinh (thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước), hàng trăm giáo dân và người dân các xã lân cận đã tập trung về nhà thờ tham dự các nghi thức mừng Chúa Giáng sinh.
Trước khu vực cổng giáo xứ, lượng người và phương tiện tăng cao; lực lượng Công an xã phối hợp với các giáo họ tăng cường bảo đảm ANTT cho đêm lễ.
Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng-Chánh xứ Giáo xứ Tân Dinh cho biết, từ nhiều tuần trước, giáo xứ đã huy động giáo dân trang hoàng không gian nhà thờ, tập luyện các tiết mục hoan ca, diễn nguyện và tổ chức các thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.
“Chúng tôi mong muốn mang đến một mùa Noel ấm áp để bà con giáo dân và cộng đồng dân cư chung quanh có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, cầu chúc bình an và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương”-linh mục Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.
Trong đêm 24-12, các giáo xứ Quy Đức (phường Quy Nhơn), Ngọc Thạnh (phường Quy Nhơn Bắc), Gò Thị (xã Tuy Phước Đông), Phù Cát (xã Phù Cát)… cũng đồng loạt tổ chức nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh. Dòng người đổ về các nhà thờ, song các hoạt động đều diễn ra nền nếp, văn minh.
Đang chụp ảnh bên hang đá Bê-lem tại nhà thờ, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (giáo dân Giáo xứ Quy Đức) bộc bạch: “Khi tham dự thánh lễ và cầu nguyện trong đêm Noel, tôi thấy lòng mình bình an hơn. Tôi chỉ xin Chúa ban cho gia đình sức khỏe, cho mọi người biết yêu thương, sẻ chia và cho cuộc sống quanh mình luôn yên bình”.
Sống tốt đời, đẹp đạo
Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển KT-XH tại địa phương.
Hằng năm, hơn 80% khu dân cư có đông giáo dân sinh sống được công nhận “Khu dân cư văn hóa”, trên 85% gia đình giáo dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, qua đó phản ánh rõ nét sự gắn bó, đồng hành của đồng bào Công giáo với cộng đồng dân cư.
Trong công tác an sinh xã hội, các tổ chức Công giáo quan tâm triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là mô hình “Đoàn kết tương trợ giúp vốn sản xuất” do các nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ tổ chức, hiện có 15 nhóm, hỗ trợ 186 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Cộng đoàn nữ tu Dòng Thánh Phaolô tại phường Quy Nhơn đã mở 6 lớp dạy cắt may miễn phí cho 120 em nữ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em có việc làm ổn định…
Hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Giáo xứ Ngô Sơn (xã Biển Hồ) đã phối hợp xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn. Vào các dịp lễ lớn, các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, người yếu thế, không phân biệt lương - giáo với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng và 450 tấn gạo.
Đặc biệt, trong đợt bão lũ lớn đầu tháng 11.2025, Tòa Giám mục Quy Nhơn đã kịp thời kêu gọi, tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai, góp phần sẻ chia khó khăn, sớm ổn định đời sống.
Theo linh mục Giusê Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo đồng hành cùng chính quyền, MTTQ trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn ANTT, xây dựng các giáo xứ, giáo họ bình yên.
“Chúng tôi mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp” - linh mục Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.