Những người chọn đón Tết xa quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều người con lao động xa nhà đã lên xe về quê đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn nhiều người xa xứ lặng lẽ ở lại “Quê hương thứ 2” để đi làm kiếm thêm thu nhập lo cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Tốt chọn ở lại Pleiku mưu sinh trong ngày Tết. Ảnh: Nhật Hào

Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Tốt chọn ở lại Pleiku mưu sinh trong ngày Tết. Ảnh: Nhật Hào

Cũng như mọi ngày, 4 giờ sáng ngày 29 tết, anh Hà Văn Tốt (Trọ tại hẻm 44 Lê Quý Đôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại điều khiển chiếc xe máy 3 bánh đến chợ đêm Pleiku để bán vé số; sau đó, anh đi dọc các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Vạn Kiếp. Anh Tốt cho biết, anh quê ở xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Do hoàn cảnh khó khăn cộng với chiếc chân phải bị dị tật sau lần bị tai biến, năm 2016, anh Tốt quyết định vào Gia lai bán vé số để kiếm thu nhập. Sau nhiều lần đi bộ bán vé số thấy chân đau nhức phải uống thuốc giảm đau thường xuyên, năm 2017, anh vay mượn được 6 triệu đồng mua chiếc xe ba bánh về đi. Trung bình mỗi tháng, trừ chi phí, anh tiết kiệm được gần 1 triệu đồng. Số tiền này anh trích 1 phần gửi về cho vợ trả nợ, nuôi con, 1 phần anh tích cóp để cuối năm về quê ăn Tết. Tuy nhiên, gần 1 năm nay, vợ bỏ đi nơi khác sinh sống, một mình anh làm chỉ đủ để gửi về nuôi con gái 5 tuổi nên cuối năm chẳng có dư để về quê ăn Tết. Nhìn xấp vé số trên tay, anh Tốt ngậm ngùi: Để tiết kiệm, tôi không về quê. Tôi cũng đã mua một ít sữa, bánh kẹo gửi về cho bố mẹ và con gái ăn Tết. Bản thân tôi không mua sắm gì và sẽ tranh thủ các ngày Tết để đi làm kiếm tiền.

Tết năm nay, chị Nữ (bìa trái) và gia đình quyết định ở lại đón Tết tại Pleiku và sẽ bắt đầu đi làm lại từ ngày mồng 2 Tết để có thu nhập. Ảnh: Nhật Hào

Tết năm nay, chị Nữ (bìa trái) và gia đình quyết định ở lại đón Tết tại Pleiku và sẽ bắt đầu đi làm lại từ ngày mồng 2 Tết để có thu nhập. Ảnh: Nhật Hào

Tương tự, đây cũng là năm đầu tiên vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình Nữ quyết định ở lại đón Tết trong phòng trọ tại hẻm Trần Nhật Duật, TP. Pleiku. Chị Nữ tâm sự rằng, ở quê Phù Cát (Bình Định) khó khăn quá nên cách đây 10 năm, vợ chồng chị mang theo 3 đứa con lên Pleiku mưu sinh bằng nghề làm phụ hồ và bán vé số. Những năm trước, vợ chồng chị cũng có đồng dư để về quê ăn Tết. Riêng năm nay, chồng chị thường xuyên bị đau cột sống nên không đi phụ hồ được phải chuyển sang chạy xe ôm nhưng thu nhập không bao nhiêu. Một mình chị đi bán vé số nuôi cả nhà và các con ăn học. Vì thế, tết đến nhưng nhà chị không có tiền để về quê. “Như mọi năm, giờ này, nhà tôi đã nấu bánh chưng, bánh tét, sắm sửa bánh kẹo để đón Tết ở quê. Năm nay nhà chẳng có dư, phòng trọ cũng chật hẹp nên tôi không mua sắm gì. Cũng vui là các Mạnh thường quân đã cho một số nhu yếu phẩm và bánh kẹo. Tết đến, tôi và chồng quyết định nghỉ ngày mồng 1 ở nhà với các con rồi bắt đầu từ ngày mồng 2 sẽ tranh thủ đi làm để kiếm tiền”-chị Nữ chia sẻ.

Chọn ở lại Pleiku đón Tết nhưng năm nào mẹ con chị Kim cũng được Mạnh thường quân tặng gạo và bánh kẹo. Ảnh: Nhật Hào

Chọn ở lại Pleiku đón Tết nhưng năm nào mẹ con chị Kim cũng được Mạnh thường quân tặng gạo và bánh kẹo. Ảnh: Nhật Hào

Trong căn nhà trọ rộng chỉ khoảng 15m2 tại hẻm 44 Lê Quý Đôn (TP.Pleiku), 4 mẹ con chị Hoàng Thị Kim đang ngồi nghỉ bên dĩa bánh kẹo được Mạnh thường quân tặng cách đây vài hôm. Chị Kim kể rằng, ở quê Quảng Ngãi, vợ chồng chị không có nhà và phải ở trọ. Hiện chồng chị đang sống ở quê nhưng hay uống rượu say nên chị không muốn đưa con về quê ăn Tết. Ở lại đây, năm nào mẹ con chị cũng có mạnh thường quân cho gạo, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, bánh chưng, bánh tét nên không phải sắm sửa gì cho ngày tết. Chị và các con cũng tranh thủ các ngày Tết đi bán vé số để kiếm tiền. “Bình thường, mỗi ngày, mẹ con tôi bán chỉ thu về được khoảng hơn 150 ngàn đồng. Song Tết năm nào cũng vậy, từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 4 Tết là mẹ con tôi bán cũng thu về từ 400-500 ngàn đồng/ngày. Vì thế, Tết năm nào tôi cũng động viên các con ở lại đi làm để có thu nhập cải thiện cuộc sống sau này-chị Kim cho hay.

Không chỉ riêng anh Tốt, gia đình chị Nữ, chị Kim mà còn nhiều người nữa cũng vì hoàn cảnh khó khăn đành phải chọn đón Tết xa quê. Dù có chút chạnh lòng nhưng với họ, gánh hàng rong hay xấp vé số ngày Tết nhẹ dần trên tay và năm mới đến luôn khoẻ mạnh, làm ăn may mắn để có thu nhập cải thiện cuộc sống đã là niềm vui lớn.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null