Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa: Trang trọng, thiêng liêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-1 (nhằm mùng 4 Tết Quý Mão), tại di tích An Khê Trường (thị xã An Khê; thuộc Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2023).
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mộc Trà
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mộc Trà

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh Gia Lai, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cùng người dân trên địa bàn thị xã An Khê.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng nhớ trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ. Ảnh: Mộc Trà
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng nhớ trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ. Ảnh: Mộc Trà

Mặc dù tiết trời An Khê khá lạnh và có mưa nhẹ, song từ sáng sớm, một số người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận đã tề tựu về khuôn viên di tích An Khê Trường để được tham dự trọn vẹn lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Bà Trần Thị Chín (tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê) chia sẻ: “Như một thói quen, cứ sáng mùng 4 Tết, tôi cùng gia đình lại dành thời gian đến đây để dâng hương tưởng nhớ 3 anh em nhà Tây Sơn và tham dự lễ hội. Năm nay, trời mưa, phần hội cũng bị cắt giảm nên không khí có phần kém nhộn nhịp so với các năm trước. Tuy nhiên, là một người con của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng niềm tự hào và xúc động mỗi khi ghé thăm nơi này”.

Đồng tâm trạng, em Trần Thị Như Ý (xã Tân An, huyện Đak Pơ) bày tỏ: “Em biết về vua Quang Trung và Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa qua môn Lịch sử. Năm nào, em cũng được ba mẹ dẫn đến khu di tích ở An Khê vào mùng 4 Tết để hòa chung không khí lễ hội đầu xuân và tưởng nhớ, tri ân các vị anh hùng dân tộc đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đọc diễn văn ôn lại trang sử hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn. Ảnh: Mộc Trà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đọc diễn văn ôn lại trang sử hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn. Ảnh: Mộc Trà

Trong không khí thiêng liêng, hân hoan của những ngày đầu năm mới và trước tượng đài anh dũng, uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã phát biểu ôn lại trang sử hào hùng cùng chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa cách đây vừa tròn 234 năm. Theo đó, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn đã thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long, đánh đuổi 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược ra khỏi bờ cõi, thống nhất đất nước. Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 đã ghi một dấu son sáng chói trong lịch sử chống giặc ngoại xâm; minh chứng cho ý chí độc lập, tự chủ được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nghi thức khai trống trước Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Mộc Trà
Nghi thức khai trống trước Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Mộc Trà

“Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, chúng ta tự hào nhớ lại công lao của thiên tài quân sự Quang Trung-Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh oai hùng của nhà Tây Sơn. Tinh thần của Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã và sẽ tiếp sức cho thế hệ hôm nay cũng như mai sau trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Phụng tế của Ban Nghi lễ đình An Khê thực hiện nghi thức cúng tế truyền thống. Ảnh: Mộc Trà
Phụng tế của Ban Nghi lễ đình An Khê thực hiện nghi thức cúng tế truyền thống. Ảnh: Mộc Trà

Sau khi ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ; đồng thời, dâng hương tưởng niệm tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt trong khuôn viên di tích An Khê Trường. Nghi thức cúng tế, dâng hương được tiến hành trang nghiêm, đầy đủ chiêng, trống, nhạc lễ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Mộc Trà
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Mộc Trà

Hơn 6 năm tham gia Ban Nghi lễ đình An Khê-bộ phận thực hiện các nghi thức cúng tế, ông Nguyễn Sơn (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay: “Đây là năm đầu tiên lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa do tỉnh đứng ra tổ chức kể từ khi Quần thể Tây Sơn Thượng đạo được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào đầu năm 2022. Tôi và các thành viên trong Ban cũng rất vinh dự và tự hào khi tiếp tục đảm trách các nghi thức cúng tế truyền thống tại lễ kỷ niệm. Trước khi sự kiện diễn ra, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tập trung chuẩn bị chu đáo để góp phần giúp buổi lễ diễn ra linh thiêng, trang trọng”.

Lực lượng vũ trang dâng hương tưởng niệm anh em, tướng sĩ nhà Tây Sơn. Ảnh: Mộc Trà
Lực lượng vũ trang dâng hương tưởng niệm anh em, tướng sĩ nhà Tây Sơn. Ảnh: Mộc Trà

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân trong tỉnh hãy phát huy hào khí dân tộc, vận hội mới của đất nước; cùng nhau vượt khó, nỗ lực phấn đấu, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp; xứng đáng với công lao to lớn, khát vọng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

MỘC TRÀ - NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null