Qua mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình”, những người lính quân hàm xanh gắn bó, sẻ chia cuộc sống cùng người dân, góp phần thắt chặt tình quân dân và thúc đẩy phát triển vùng biên vững chắc.
Như người thân trong gia đình

Chiều muộn, Đại úy Rơ Châm Tuyn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn), tranh thủ đến thăm gia đình bà Rơ Lan H’Glăp - thân nhân liệt sĩ ở làng Ba. Đã quen với sự hiện diện của Đại úy Rơ Châm Tuyn nên bà H’Glăp bắt đầu câu chuyện bằng sự thân tình. “Tối qua mưa lớn, mình đau nhức tay chân không ngủ được…”, bà H’Glăp thổ lộ khi Đại úy Rơ Châm Tuyn vừa ngồi cạnh bên. Từ chuyện đau mỏi của người già, bà chậm rãi kể sang chuyện nuôi con gà, con heo, trồng luống rau xanh sau vườn… Những câu chuyện đời thường, giản dị đủ để thấy sự gần gũi, tin cậy mà bà H’Glăp dành cho người cán bộ biên phòng này.
Năm 2022, khi nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Đại úy Rơ Châm Tuyn được phân công phụ trách 5 hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, chính sách và người già neo đơn ở các làng Chan, Bua, Ba (xã Ia Pnôn). Anh đều đặn đến từng nhà thăm hỏi, hỗ trợ, dù là ban ngày hay tranh thủ buổi tối. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, anh còn cùng dân cuốc đất, sửa nhà, dựng chuồng heo, hướng dẫn cách chi tiêu tiết kiệm. Việc gì giúp được, anh đều làm tận tâm. Bà con tin yêu, coi anh như người thân. “Mình coi Tuyn như con trong gia đình!”, bà Rơ Lan H’Glăp xúc động bày tỏ.
Còn với Thiếu tá Đoàn Cảnh Giang-Cán bộ Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O), những chuyến đến làng Mít Kom II (xã Ia O) hằng tuần không còn là nhiệm vụ, mà như về thăm người thân. Phụ trách hỗ trợ 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn, anh thường xuyên lui tới, kiên trì tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời lắng nghe, chia sẻ từng nỗi lo đời thường. Bất kể việc gì dân cần, trong khả năng, anh đều sẵn lòng giúp đỡ.

Trước đây, gia đình anh Puih Líu ở làng Mít Kom II gặp khó vì vườn cà phê già cỗi, năng suất kém. Được Thiếu tá Đoàn Cảnh Giang tận tình hướng dẫn, anh mạnh dạn tái canh tác hơn 4 sào cà phê bằng giống mới cho hiệu quả cao. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cà phê trở nên xanh tốt, hứa hẹn mùa thu hoạch bội thu. “Bộ đội Giang như người anh trong nhà. Anh chỉ mình từng bước chăm sóc cây, bón phân, tưới nước”, anh Líu chia sẻ.
Giữ biên giới từ lòng dân
Khu vực biên giới đất liền của phía Tây tỉnh có 49 thôn, làng thuộc 7 xã. Nhận thức rõ vai trò then chốt của việc đồng hành cùng người dân trong xây dựng và bảo vệ biên cương, Đảng ủy - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, các đồn Biên phòng đã triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát thực tế, lựa chọn hộ dân để phân công đảng viên theo dõi, hỗ trợ lâu dài.
Hiện khu vực biên giới đất liền của phía Tây tỉnh có 195 đảng viên Biên phòng được phân công trực tiếp phụ trách 775 hộ dân khu vực biên giới. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các đảng viên đã chủ động tiếp cận từng hộ, nắm bắt hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn địa bàn. Không chỉ vận động, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, các đảng viên còn phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, đoàn thể triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững nơi biên cương.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cho biết: Đơn vị có 18 đảng viên phụ trách, hỗ trợ 80 hộ dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên phụ trách hộ, đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp điều kiện từng gia đình để triển khai hiệu quả. Quá trình thực hiện luôn được cấp ủy, chỉ huy kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình” ngày càng phát huy hiệu quả, được người dân tin tưởng, đồng hành.
Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình” còn tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa BĐBP với nhân dân vùng biên. Ông Ksor Bơng, người uy tín làng Bi (xã Ia O), khẳng định: Nhờ có bộ đội, nhiều hộ dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo Thượng tá Đinh Hữu Ninh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đảng viên Biên phòng chính là cầu nối giữa lực lượng Biên phòng, chính quyền và người dân. Họ luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Thông qua mô hình, các đảng viên tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng, không để người dân bị lôi kéo, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, quy chế khu vực biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.