Krông Pa: Khẩn trương xác minh, xử lý hành vi lấp suối làm đường, không cho xe ô tô lưu thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân buôn Chính Hòa (xã Ia Mláh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) rất bức xúc vì ông Đặng Văn Dũng (buôn Chính Hòa) tự ý lấp suối Ia Mláh làm đường nhưng không cho xe ô tô đi qua khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn.

Từ thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi đến hiện trường tìm hiểu vụ việc. Theo ghi nhận của P.V, suối Ia Mláh chảy qua khu vực buôn Chính Hòa rộng khoảng 80 m.

Tại khu vực này có một con đường đất rộng khoảng 4-5 m mới được làm chắn ngang. Phía dưới con đường có lắp 3 cống tròn bằng bê tông, đường kính khoảng 1 m để cho nước chảy qua.

Theo người dân địa phương, bên kia suối Ia Mláh là khu sản xuất với diện tích hàng trăm ha, chủ yếu trồng mì, mía và dưa hấu. Bình thường, người dân dùng các loại xe tải nhỏ để chở nông sản đi dưới lòng suối.

Từ khi ông Dũng tự ý đặt cống, đổ đất san lấp suối Ia Mláh làm con đường này thì nước suối dâng lên khiến người dân không thể đi lại ở con đường cũ (đường đi dưới lòng suối). Trong khi đó, ông Dũng lại không cho xe ô tô đi qua con đường mình mới làm.

Hiện đang là thời điểm thu hoạch mía. Việc làm của ông Dũng khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển nông sản.

ong-dung-tu-y-lam-con-duong-dat-rong-khoang-4-5m-chan-ngang-qua-con-suoi-ia-mlah.jpg
Ông Đặng Văn Dũng (buôn Chính Hòa, xã Ia Mláh, huyện Krông Pa) tự ý làm con đường đất rộng khoảng 4-5 m chắn ngang qua suối Ia Mláh. Ảnh: G.H

Quá bức xúc với việc làm trên, ông Hồ Thái Long (buôn Chính Hòa) đã gửi đơn phản ánh trực tiếp lên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa.

Theo đơn của ông Long: Trước đây, suối Ia Mláh ít nước, thường cạn nước vào mùa khô nên người dân vẫn đi lại, vận chuyển nông sản bằng xe ô tô băng qua lòng suối. Hiện nay, ông Dũng đã lắp cống thoát nước và đổ đất đá lên làm đường đi qua suối.

Đặc biệt, ông Dũng còn tự ý cấm các loại xe chở mì và vật tư phân bón, thiết bị máy móc của người dân tỉnh Bình Định lên đây thuê đất để trồng dưa hấu. Ngoài ra, ông Dũng còn tuyên bố 1 xe chở dưa hấu đi qua đoạn này phải nộp 5 triệu đồng.

“Nhà tôi cũng có 3,5 ha mì và mía. Người dân chúng tôi cũng đồng ý việc đóng góp để làm đường đi nhưng do ông Dũng đòi thu với số tiền quá lớn nên tôi và bà con rất bức xúc. Tôi cũng đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch UBND xã Ia Mláh nhưng chưa được giải quyết.

Do đó, tôi tiếp tục gửi đơn phản ánh lên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện để sớm tháo gỡ những khó khăn của bà con trong việc vận chuyển nông sản”-ông Long nói.

de-thoat-nuoc-ong-dung-da-dat-3-doan-ong-bang-be-tong-co-duong-kinh-khoang-1-m-sau-do-do-dat-da-lam-duong-qua-suoi-ia-mlah.jpg
Để thoát nước ông Dũng đã đặt 3 đoạn ống bằng bê tông có đường kính khoảng 1 m sau đó đổ đất, đá làm đường qua suối Ia Mlah. Ảnh: G.H

Ông Lê Quang Sáng (buôn Chính Hòa) cũng có hơn 4,5 ha mía bên kia suối Ia Mláh. Hiện nay, ông và người dân nơi đây ký kết với Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để sản xuất và tiêu thụ mía. Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam cũng có kế hoạch hỗ trợ người dân 30 triệu đồng để làm đường.

Do đó, ông đề xuất lấy số tiền 30 triệu đồng do Công ty hỗ trợ kết hợp với số tiền của ông Long và một số hộ dân khác có trồng mía ở khu vực bên kia suối Ia Mláh đóng góp thêm được khoảng 30 triệu đồng nữa để đưa ông Dũng nhằm làm con đường qua suối. Tuy nhiên, với đề xuất này, ông Dũng chỉ đồng ý cho các phương tiện chở mía, mì đi qua. Còn đối với xe chở dưa hấu thì không được qua.

“Từ khi ông Dũng làm con đường mới này, nước suối dâng lên khiến các xe không thể đi qua để chở nông sản”-ông Sáng cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Kim Ánh-Trưởng thôn Chính Hòa-cho hay: Người dân ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phần lớn có đất sản xuất bên kia suối. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần ý kiến về việc ông Dũng tự ý làm đường nhưng không cho bà con đi, nếu đi thì phải đóng tiền. Sau khi ghi nhận ý kiến của người dân, thôn đã phản ánh lên UBND xã. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Mong muốn của người dân là Nhà nước đầu tư làm ngầm tràn để bà con giảm được chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả kinh tế”-Trưởng thôn Chính Hòa thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn của ông Hồ Thái Long và qua nắm thông tin ban đầu, UBND huyện xác định, đơn tố cáo ông Đặng Văn Dũng có hành vi đổ đất đá lên mặt suối làm đường đi, cấm các loại xe ô tô đi qua suối Ia Mláh và thu tiền của các hộ dân đi qua đoạn đường trên là đúng.

Xét thấy đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 25-12-2024, UBND huyện đã có Công văn hỏa tốc số 2902/UBND-NC giao Trưởng Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Ia Mláh tiến hành xác minh, kịp thời xử lý.

Đồng thời, để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, ngày 26-12-2024, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 2926/UBND-NC đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện theo sát quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm nói trên.

“Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Sáng 30-12-2024, tôi trực tiếp xuống kiểm tra thực tế và đã chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị huyện tiến hành khảo sát, hỗ trợ làm rọ đá, san gạt để người dân vận chuyển nông sản, đi lại.

Còn về phương án lâu dài, huyện sẽ có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng ngầm tràn bằng bê tông qua con suối này cho người dân đi lại cũng như vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

null