Hỗ trợ người dân di cư tự do ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ chỗ phải sống rải rác trong rừng sâu, thiếu điện-đường-trường-trạm, hàng chục hộ dân di cư tự do ở làng Ia Brel (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) giờ đã có cuộc sống ổn định ở khu tái định cư với hạ tầng đầy đủ.

Ông Phùng Minh Thắng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Brel (xã Ia Le), cho biết: Hơn 15 năm trước, có 55 hộ dân, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, di cư tự do vào sống rải rác trong khu vực rừng thuộc địa phận xã Ia Le, cách khu tái định cư hiện nay gần 15 km.

Khi ấy, bà con chỉ làm nương rẫy, cuộc sống thiếu thốn đủ bề; con em phải đi đường tắt ra tận huyện Ea H’leo (cũ) của tỉnh Đắk Lắk để học.

ho-tro-cuoc-song.jpg
Đến nay, 24 hộ dân tại khu tái định cư đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định. Ảnh: L.N

Để ổn định đời sống của các hộ này, UBND huyện Chư Pưh (cũ) đã phê duyệt Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục chính: san ủi mặt bằng khu tái định cư rộng 2,6 ha; đường bê tông dài 530 m; hệ thống điện, nước sinh hoạt… Mỗi hộ dân được bố trí 300 m² đất ở.

Năm 2024, sau khi hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục đất đai, các hộ dân di cư tự do bắt đầu chuyển dần đến khu tái định cư sinh sống. Đến nay, 40 hộ dân đã hoàn thiện hồ sơ đất đai, trong đó, 27 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 13 hộ đang hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 24 hộ đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định.

an-sinh-xa-hoi.jpg
Ông Lê Việt Chiến (bìa trái) bên căn nhà mới xây tại khu tái định cư làng Brel. Ảnh: L.N

Rời “vùng trắng” hạ tầng về sinh sống tại khu tái định cư được đầu tư khang trang ở làng Ia Brel, ông Lê Việt Chiến (quê tỉnh Ninh Bình) nhớ lại: “Trước đây, tôi cùng nhiều hộ dân sinh sống trong vùng rừng giáp ranh với huyện Phú Thiện (cũ). Khi ấy, đường sá đi lại rất khó khăn, mưa xuống gần như bị cô lập; con cái đi học rất xa xôi, vất vả.

Không có điện lưới, mỗi nhà chỉ dùng vài tấm pin năng lượng mặt trời, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Khi chuyển ra khu tái định cư, điều kiện thuận lợi hơn nhiều, đến nay cuộc sống của gia đình đã cơ bản ổn định”.

Cũng mới chuyển ra khu tái định cư, ông Hà Văn Bang (quê tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Từ khi chuyển ra khu tái định cư có đường, điện và nước sinh hoạt, đời sống ổn định hơn. Các cháu được đi học gần nên gia đình tôi yên tâm làm ăn”.

Theo ông Lưu Xuân Thành-Chủ tịch UBND xã Ia Le, việc triển khai Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tạo chuyển biến tích cực về an sinh xã hội.

Khi đến khu tái định cư, người dân có điều kiện tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin, đồng thời được thụ hưởng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Không chỉ cải thiện điều kiện vật chất, việc tập trung dân cư còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và bảo vệ rừng.

“Trước đây, các hộ dân sống rải rác gần rừng nên khó quản lý, từng xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng. Khi bà con chuyển ra khu tập trung, chính quyền quản lý thuận lợi hơn, ANTT ổn định, công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động các hộ còn lại sớm ra xây nhà, ổn định cuộc sống tại khu tái định cư, cùng xây dựng làng Ia Brel ngày càng khang trang, vững mạnh hơn”-ông Thành nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

null