Dân làng Krun sáng tạo trong gây quỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, dân làng Krun (xã Hneng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) có nhiều cách làm hay và hiệu quả để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 
Làng Krun có 224 hộ với 900 khẩu, đồng bào dân tộc Bahnar chiếm hơn 90%. Cuộc sống người dân trong làng chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như: cà phê, lúa nước, mì.
Với mong muốn giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, năm 2014, dân làng Krun sử dụng quỹ đất chung hơn 1 ha để trồng mì và khoai lang. Đồng thời, làng cũng thành lập các tổ tự quản để đổi công chăm sóc. Đến vụ thu hoạch, sản phẩm được bán lấy tiền gây quỹ phục vụ những việc chung của làng.
Nhiều hộ nông dân làng Krun (xã Hneng, huyện Đak Đoa) thoát nghèo nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: R'Ô Hok
Nhiều hộ nông dân làng Krun (xã Hneng, huyện Đak Đoa) thoát nghèo nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: R'Ô Hok
Nhờ nguồn quỹ này, sau 3 năm, làng Krun đã sửa chữa nhà rông với chi phí hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, dân làng còn đầu tư tu sửa các con đường trong làng, làm khung rạp cho thuê phục vụ tổ chức các sự kiện.
Đáng chú ý, năm 2020, nhận thấy các bộ cồng chiêng của làng bị hư hỏng nên mọi người quyết định trích một phần kinh phí từ nguồn quỹ sửa chữa lại để đội cồng chiêng của làng tham dự lễ hội đồi cỏ hồng được tổ chức ở xã Glar. Tại đây, đội cồng chiêng của làng đã giành giải khuyến khích.
Cũng thông qua nguồn quỹ này, làng Krun đã giúp 16 gia đình vay vốn với lãi suất 0 đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Ông Lưng bày tỏ: “Từ khi có nguồn quỹ, gia đình tôi được vay vốn để đầu tư mua phân bón chăm sóc cà phê, hồ tiêu. Nhờ vậy, vườn cà phê nhà tôi phát triển tốt, đạt năng suất cao”.
Còn ông Blơng thì cho hay: “Vay quỹ của làng không phải lo lắng thời gian trả tiền gốc và cũng không tính lãi nên tôi rất yên tâm đầu tư làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.
Con đường làng Krun được bê tông hóa khang trang sạch đẹp.Ảnh-R.H
Con đường làng Krun được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: R'Ô Hok
Ông Angươi-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Krun-cho biết: Việc thành lập quỹ xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Hiện tại, quỹ làng có 41 triệu đồng. Mặc dù nguồn vốn không lớn nhưng thông qua quỹ này đã giúp nhiều hộ có nguồn vốn vay để trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế-xã hội.
“Hàng năm, ngoài cho vay vốn, số tiền này còn để phục vụ nhu cầu khác, nhất là thăm hỏi các gia đình khó khăn nhân dịp lễ, Tết”-ông Angươi cho biết thêm.
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Quốc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hneng-cho biết: Người dân làng Krun có nhiều cách làm hay để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, đặc biệt là quỹ đất của làng đã giúp rất nhiều hộ có nguồn vốn vay tại chỗ để đầu tư sản xuất. Nhờ vậy, làng chỉ còn 4 hộ nghèo.
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, dân làng Krun đã góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, làng đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Làng Krun đang phấn đấu đến cuối năm nay đạt chuẩn nông thôn mới.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

null