Yang Trung khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội xã Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. 

Đường từ trung tâm xã Yang trung đến trung tâm huyện Kông chro được nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân.
Đường từ trung tâm xã Yang Trung đến trung tâm huyện Kông Chro được nhựa hóa đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân.

Xã Yang Trung có 4 thôn, làng với 603 hộ/2.369 khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa, bắp, mì nhưng do năng suất, giá cả bấp bênh nên đời sống của bà con gặp khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước, kinh tế-xã hội của xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.

Ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-cho biết: Những năm qua, nhờ các chương trình, chính sách đầu tư vào xã nên đời sống của đồng bào đã được nâng lên một bước, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, thuận tiện cho người dân sản xuất, sinh hoạt. Xã đã xây dựng những mô hình liên kết sản xuất với các cây trồng chủ lực như mía, mì, bắp; vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ngắn ngày như: bí đỏ, khổ qua lấy hạt, rau các loại, ớt và cây ăn quả; phát triển mô hình nuôi bò sinh sản, vỗ béo tại chuồng, nuôi gà thả vườn...

Qua đó, nâng cao thu nhập của người dân đã được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đó là điều kiện quan trọng để xã nghèo bứt phá vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

“Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã đã giảm đáng kể. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt gần 42 triệu đồng/người. Xã chỉ còn 25 hộ nghèo, chiếm 4,15% và 50 hộ cận nghèo, chiếm 8,29%”-ông Quyền cho hay.

Ông Phạm Văn (ở thôn 10) “Đường lớn, diện mạo nông thôn khang trang thì nhân dân sẽ phấn khởi hơn, chăm lo làm ăn, diện mạo sẽ ngày càng khởi sắc”-ông Trà nói.
Ông Phạm Văn Trà (thôn 10) chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng ớt để nâng cao thu nhập. 
Trạm y tế xã được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Trạm Y tế xã được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 Mô hình chăn nuôi gia cầm của gia đình chị Vũ Thị Huê (ở tổ 10) nuôi hơn 200 con gà, vịt mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng.
Mô hình chăn nuôi gia cầm của gia đình chị Vũ Thị Huê (thôn 10) mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng.
Từ các nguồn vốn xã Yang Trung tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đường vào khu sản xuất với tổng chiều dài 20 km, tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa.
Từ các nguồn vốn, xã Yang Trung tập trung đầu tư làm đường vào khu sản xuất với tổng chiều dài 20 km, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Mô hình trồng cỏ nuôi bò của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (ở thôn 9) cho thu nhập bình quân 120 triệu đồng/năm.
Mô hình trồng cỏ nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (thôn 9) cho thu nhập bình quân 120 triệu đồng/năm.
Bà con làng Hle Hlang được hỗ trợ xây nhà vệ sinh góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Bà con làng Hle Hlang được hỗ trợ xây nhà vệ sinh góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Tại nhà rông làng Hle Hlang có khuôn viên cây xanh, đặt máy tập thể dục, đường đi nội bộ rộng rãi, nơi vui chơi cho trẻ em… nhằm hướng đến cuộc sống xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự, không tệ nạn xã hội.
Tại nhà rông làng Hle Hlang có khuôn viên cây xanh, đặt dụng cụ tập thể dục để phục nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.
Năm 2017, Trường tiểu học và trung học cở sở Lê Quý Đôn được đầu tư xây dựng mới khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của 467 học sinh toàn xã.
Năm 2017, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn được đầu tư xây dựng mới khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của 467 học sinh toàn xã.
Năm 2020, nhà rông làng Hla Hlang được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng (người dân đóng góp hơn 500 triệu đồng) để nâng cấp khang trang không viên rộng 5000m2 để cho bà con sinh hoạt văn hóa.
Năm 2020, nhà rông làng Hle Hlang được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng (người dân đóng góp hơn 500 triệu đồng) để người dân có nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null