Làng Ring - Điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khởi đầu từ dự án làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn triển khai, làng Ring (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên và là điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Hành trình lập làng

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới có dịp theo đoàn công tác Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông lên làng Ring. Sau gần 2 giờ vượt qua chặng đường rừng ngoằn ngoèo, làng Ring hiện ra với màu xanh ruộng lúa, rẫy mía, vườn cây ăn quả và những ngôi nhà khang trang dọc con đường bê tông thẳng tắp.

24-1.jpg
Nhờ áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, diện tích lúa 2 vụ của người dân được
mở rộng, năng suất cao. Ảnh: D.Đ

Tiếp chúng tôi là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Toàn (SN 1984). Rót tách trà mời khách, anh Toàn bồi hồi nhớ lại: Làng Ring trước đây gọi là làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơ, thuộc dự án do Trung ương Đoàn triển khai.

Năm 2008, nhiều thanh niên trong tỉnh khăn gói lên vùng biên giới này với khát vọng đổi đời và dựng xây quê hương. Khi đó, đất rộng nhưng toàn lau lách, sỏi đá. Nhà cửa tạm bợ, không điện, không nước. Đêm xuống, cả chục người nằm chen chúc trong căn nhà nhỏ, trời mưa nước thấm tứ bề.

“Không có chế độ gì ngoài phần gạo Nhà nước hỗ trợ 6 tháng nên những ngày gian khó ấy không ít người bỏ cuộc. Với quyết tâm bám đất, dựng làng, giữ biên cương của Tổ quốc, chúng tôi đã ở lại”-anh Toàn xúc động kể.

Anh Phạm Văn Hạnh (SN 1980, quê xã Phú Thiện) cho biết: Tháng 8-2008, Trung ương Đoàn hỗ trợ mỗi hộ 1.000 m² đất, 1 ngôi nhà nhỏ, bể nước, 1 con bò, 4 sào ruộng lúa, 1,8 ha đất rẫy. Nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.

"Chúng tôi phải đi bộ gần 20 km ra trung tâm xã Ia Mơ để mua những mặt hàng thiết yếu"-anh Hạnh chia sẻ.

Còn anh Đàm Văn Nga (SN 1979, quê xã Phú Thiện) chia sẻ thêm: Vùng đất này đã được các đơn vị san ủi mặt bằng, nhưng để có thêm đất sản xuất và tạo sinh kế, nhiều thanh niên trong làng phải góp sức cùng nhau cải tạo đất rẫy được hỗ trợ sang đất trồng lúa 2 vụ.

“Chúng tôi chỉ có cuốc, xẻng, đất lại lẫn đá, tay phồng rộp, mồ hôi ướt sũng dưới cái nắng hầm hập. Nhưng chúng tôi động viên nhau cố gắng, dần dần ruộng được khai mở, nước dẫn về trồng lúa, cuộc sống đỡ vất vả hơn để tiếp tục bám trụ”-anh Nga chia sẻ.

Vươn mình mạnh mẽ

Cuối năm 2010, làng Thanh niên lập nghiệp được đổi tên thành làng Ring và giao UBND xã Ia Mơ quản lý. Từ đó, làng được đầu tư điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi…

Đời sống bà con đổi thay rõ rệt, kinh tế nông hộ khấm khá lên. Nhiều thanh niên ngày nào giờ trở thành những nông dân sản xuất giỏi, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

24-2.jpg
Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, làng Ring nay có điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Ảnh: D.Đ

Hiện làng có 79 hộ với 319 nhân khẩu. Đến thời điểm này, làng có 60 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 3,6 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông để chuyển đổi cây trồng, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Cũng nhờ nguồn vốn vay, diện tích gieo trồng của làng ngày càng mở rộng với hơn 103 ha lúa 2 vụ, 161 ha mì, 81,1 ha mía, 70 ha bắp, trên 57 ha cây ăn quả và hoa màu. Tổng đàn gia súc, gia cầm gần 1.850 con.

Làng hiện có HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Thanh niên, Tổ hội chăn nuôi bò sinh sản, Tổ hội trồng lúa nước. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 28-30 triệu đồng/năm. Đặc biệt, làng Ring có trên 30 hộ khá, giàu với mức thu nhập ổn định 200-350 triệu đồng/năm.

Anh Lê Văn Nương (SN 1984, quê xã Phú Thiện) lên làng Ring lập nghiệp từ năm 2008. Năm 2020, anh vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để khoan giếng, mua giống mới, mở rộng gần 5 ha đất canh tác. Mỗi năm, gia đình thu về 250-300 triệu đồng.

Chị Siu H’Đúy (SN 1989, người Jrai) vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để cải tạo đất rẫy, chuyển sang trồng hơn 3 ha điều. Mỗi năm, chị thu hoạch gần 3,5 tấn hạt, bán được 90-100 triệu đồng.

“Với số tiền tích lũy từ việc bán hạt điều, gia đình tôi sẽ đầu tư mua thêm bò giống để phát triển chăn nuôi. Tôi tin rằng nuôi bò sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành”-chị H’Đúy nói.

24-3.jpg
Làng Ring ngày càng đổi thay, phát triển bền vững. Ảnh: Đức Hải

Không chỉ phát triển kinh tế, bà con còn tích cực chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, làm nhà vệ sinh, chuồng trại hợp chuẩn, giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Các hộ phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ rừng, biên giới, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều năm liền, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt.

Ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-đánh giá: “Những đổi thay ở làng Ring là kết quả của tinh thần đồng lòng, nỗ lực của các hộ thanh niên lập nghiệp, đồng thời minh chứng sức mạnh đoàn kết của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ gian khó, làng Ring đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng tuyến biên giới của Tổ quốc vững chắc, ổn định”.

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

null