“Con nuôi Công an xã”: Lan tỏa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, Công an xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi Công an xã”. Từ mô hình này, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an giúp đỡ trong học tập và cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, các cán bộ Công an xã Tú An lại sắp xếp thời gian xuống làng Hòa Bình để hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của em Đoàn Thị Nhi (SN 2011). Gia đình Nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, 6 người phải sống trong căn nhà sàn diện tích vỏn vẹn 20 m2 lại lụp xụp, cũ nát. Nhi là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Bố của Nhi qua đời cách đây hơn 3 năm do bạo bệnh. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ Nhi-bà Đinh Thị Đếch.

Mô hình “Con nuôi Công an xã” đã giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập và vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.L

Mô hình “Con nuôi Công an xã” đã giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập và vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.L

Gia đình không có đất canh tác nên ai thuê gì thì bà làm nấy. Nguồn thu nhập ít ỏi của bà không đủ để lo cho 5 người con đang ở độ tuổi ăn học. Thậm chí, Nhi từng phải nghỉ học để phụ mẹ đi làm thuê.

Nắm bắt được tình hình, Công an xã Tú An phối hợp với với các ban, ngành, đoàn thể đến tận nhà để tuyên truyền, vận động Nhi đi học trở lại. Đồng thời, đơn vị quyết định nhận em làm con nuôi vào tháng 1-2024. Các cán bộ nhận hỗ trợ tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho em.

Em Nhi bộc bạch: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các chú Công an, em mới được đi học trở lại. Em cảm thấy rất vui. Các chú hướng dẫn, dạy bảo em nhiều điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Còn bà Đinh Thị Đếch không giấu nổi niềm vui khi Nhi được Công an xã nhận làm con nuôi. Bà bộc bạch: “Được các chú Công an xã hỗ trợ tiền, sách vở, dụng cụ học tập cho cháu đi học, tôi cũng đỡ được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Tôi vui mừng và biết ơn vô cùng!”.

Một trường hợp khó khăn khác cũng được Công an xã Tú An nhận làm con nuôi là em Đinh Thị Khem (SN 2011, trú tại làng Pơ Nang). Khem là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nên em phải vừa học, vừa gánh vác công việc nhà. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, Công an xã Tú An đã nhận hỗ trợ em 300 ngàn đồng/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập. Ngoài ra, các cán bộ còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên để em có thêm niềm tin, động lực yên tâm học tập.

Khem chia sẻ: “Em thấy hạnh phúc vì được các chú Công an nhận làm con nuôi. Các chú không những hỗ trợ về mặt vật chất mà còn hướng dẫn em từng chút một từ việc học tập cho đến công việc nhà”.

Mô hình "Con nuôi Công an xã" ở Xã Tú An (thị xã An Khê) được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: Hoàng Lộc

Mô hình "Con nuôi Công an xã" ở Xã Tú An (thị xã An Khê) được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: Hoàng Lộc

Tú An là xã vùng ven của thị xã An Khê. Toàn xã có gần 1.400 hộ với trên 5.500 khẩu. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là tại 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: làng Nhoi, Pơ Nang và Hòa Bình. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hậu-Phó Trưởng Công an xã Tú An-thông tin: Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an xã nhận thấy tại 3 làng trên có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi thống nhất, đơn vị quyết định chọn 3 em thuộc hộ nghèo ở 3 làng để nhận nuôi. Công an xã huy động các cán bộ đóng góp kinh phí để hỗ trợ mỗi em 300-500 ngàn đồng/tháng.

Đồng thời, hàng tuần, đơn vị phân công 3 cán bộ trực tiếp xuống tận nhà động viên, giúp đỡ các em trong cuộc sống và học tập. “Đến thời điểm hiện tại, 3 em được nhận nuôi đều có ý thức tự giác trong học tập và sinh hoạt hàng ngày”-Thiếu tá Hậu nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: “Thời gian tới, Công an thị xã sẽ tính toán, nhân rộng mô hình này tại 10 xã, phường khác để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

null