(GLO)- Trong rất nhiều chuyến xe hoạt động thiện nguyện vượt núi, băng rừng đến với bà con vùng sâu, vùng xa trên cao nguyên Gia Lai, Ðỗ Thị Minh Thư là gương mặt quen thuộc. Ở tuổi 23, chị đã ghi dấu bằng sự bền bỉ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần sẻ chia của thế hệ gen Z.
(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.
(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.
'Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết'. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B (Đồng Tháp) đã cho ra đời mô hình 'Ngày cuối tuần tử tế'.
(GLO)- Chuyện Người Gia Lai số 44 đưa bạn đến với hành trình sống đẹp của Nguyễn Đắc Kiên Bình – người trẻ đam mê lan tỏa điều tích cực. Bằng sự chân thành và tinh thần thiện nguyện, anh từng ngày xây nên những nhịp cầu yêu thương trong cộng đồng.
(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
(GLO)- Với thông điệp “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã khởi động tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về người nghèo; qua đó góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.
(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.
(GLO)- Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh Gia Lai tham gia. Đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn chung tay gây quỹ ủng hộ công tác từ thiện nhân đạo.
(GLO)- “Tết nhân ái“ được kế thừa từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam“ do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai từ năm 1999. Nét mới của “Tết nhân ái“ là đa dạng trong cách thức tổ chức các hoạt động, bao gồm: tặng quà và chúc Tết, “Chợ Tết nhân ái“, “Cửa hàng dịch vụ đón Tết“, cỗ Tết, hoạt động vui Tết… góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp cho mọi người.
(GLO)- Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn công tác xã hội “GL“ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại 2 xã: Đất Bằng (huyện Krông Pa) và An Thành (huyện Đak Pơ) đã lan tỏa yêu thương đến với người dân và thiếu nhi vùng khó.
(GLO)- Chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022“ do các câu lạc bộ, team xe đạp trong cả nước chung tay tổ chức đã thực sự lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Hòa theo những vòng quay yêu thương, họ đã cùng nhau góp sức để trao tặng 126 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Tháng cao điểm “Vì người nghèo“ được phát động từ ngày 17-10 đến 18-11 nhằm vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng quan tâm, giúp đỡ người nghèo. Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và lan tỏa yêu thương đến những người cần được giúp đỡ.
(GLO)- “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi!“. Đã có rất nhiều doanh nhân khi nói về hoạt động thiện nguyện của mình chỉ bằng một đoạn trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bởi với họ, việc mở rộng tấm lòng sẻ chia giúp đỡ nhau là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh.
Đến siêu thị 0 đồng tại trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk để nhận các mặt hàng thiết yếu, nhiều người lao động nghèo xúc động vì được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ.
“Dịch thế này, những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng“ như mình ở TPHCM nhiều lắm, đếm không xuể“, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ngụ tại quận 12, chia sẻ.
(GLO)- Những chuyến thiện nguyện của anh Võ Phi Hổ (SN 1993, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã kết nối nhiều nhà hảo tâm, lan tỏa yêu thương đến các mảnh đời kém may mắn.