Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Niềm vui an cư từ những căn nhà nghĩa tình

Là một trong những hộ gia đình khó khăn tại xã Chư Prông, vợ chồng ông Rah Lan Brăng (SN 1965, làng Pó) nhiều năm qua phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu, mưu sinh bằng nghề làm thuê, lại phải chăm sóc con gái mắc bệnh tâm thần. Phải chạy lo bữa ăn hằng ngày nên ông chưa từng dám nghĩ đến việc xây được ngôi nhà mới.

bg-chot1.jpg
Vợ chồng ông Rah Lan Brăng (ở làng Pó, xã Chư Prông) trong ngày nhận bàn giao căn nhà tình nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Biết được hoàn cảnh này, đầu tháng 7.2025, Phòng CSGT đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ để xây dựng nhà cho gia đình ông. Sau hơn một tháng thi công, ngày 11.8, ngôi nhà kiên cố với diện tích 42 m² đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình sử dụng.

“Gia đình tôi vừa được tặng nhà, vừa được cán bộ Phòng CSGT hỗ trợ các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Giờ đây tôi không lo lắng mỗi khi mùa mưa đến nữa, cuộc sống thuận tiện hơn nhiều”, ông Brăng xúc động chia sẻ.

Ngoài trường hợp trên, Phòng CSGT còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ anh Kpuih Ví (SN 2001, làng Anh) và chị Siu Lĩ (SN 1997, làng Bang Ngol, cùng xã Ia Tôr). Trong niềm vui có ngôi nhà mới, chị Siu Lĩ bày tỏ: “Gia đình tôi đông người, lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ, chỉ trông vào 100 cây cà phê. Căn nhà cũ sắp sập mà không có tiền sửa. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi thoát khỏi cảnh ở nhà dột nát”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), cho biết: “Ngoài kinh phí hỗ trợ mỗi trường hợp 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hàng chục nghìn viên gạch, đá và nhiều loại vật liệu xây dựng; hỗ trợ ngày công, máy móc phục vụ thi công; đồng hành cùng 3 gia đình từ lúc đào móng cho đến lúc hoàn thiện công trình. Đơn vị mong muốn chung sức cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng”.

Thời gian qua, công tác thiện nguyện được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT hưởng ứng thường xuyên. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã ủng hộ kinh phí xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều chương trình hướng về cộng đồng, tặng hàng trăm phần quà và triển khai nhiều phần việc ý nghĩa đến hộ nghèo, gia đình chính sách...

Giúp người dân khó khăn có bằng lái xe

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà hay xây dựng nhà tình nghĩa, Phòng CSGT còn triển khai nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực hướng về cộng đồng. Thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều người dân tộc thiểu số trên 18 tuổi chưa có bằng lái xe máy; không ít trường hợp mù chữ, nhận thức pháp luật hạn chế, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên gặp khó khăn trong việc học và thi GPLX.

Để khắc phục tình trạng này, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh triển khai chương trình rà soát, hỗ trợ đối tượng khó khăn trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

them3.jpg
Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) tuyên truyền pháp luật và vận động doanh nghiệp vận tải ủng hộ kinh phí giúp người nghèo học, thi bằng lái. Ảnh: ĐVCC

Chương trình triển khai trên toàn tỉnh, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn và xã vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, đơn vị phối hợp CA cấp xã tuyên truyền, khảo sát, lập danh sách, xét chọn đối tượng để hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các cá nhân, DN chung tay hỗ trợ kinh phí. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với gần 90 đơn vị, cá nhân tham gia, ủng hộ hơn 170 triệu đồng.

Theo thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, chương trình đặt yêu cầu triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Không chỉ xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế mà việc đào tạo, sát hạch cũng phải đảm bảo chất lượng, giúp người dân trang bị kiến thức, ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ vi phạm, tai nạn do điều khiển phương tiện khi chưa có GPLX; đồng thời giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong đi lại, lao động, sản xuất.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng, Phòng CSGT vừa qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null