'Ngày cuối tuần tử tế' - học Bác từ việc làm nhỏ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết'. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B (Đồng Tháp) đã cho ra đời mô hình 'Ngày cuối tuần tử tế'.

"Ngày cuối tuần tử tế" gom nhặt những điều tử tế của cuộc sống và mang những điều tử tế đó đến cộng đồng, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.

Có người từng hỏi rằng: "Từ trước đến nay chưa có làm việc tử tế hay sao mà lại đặt tên mô hình là 'Ngày cuối tuần tử tế'?". Câu hỏi cũng khá gay go và chính tập thể Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B cũng phải nhìn lại mình trước câu hỏi đó. Kim chỉ nam của mô hình là lan tỏa những việc làm ý nghĩa, tử tế đến cộng đồng, xã hội và nhân lên những tấm gương sáng vì cộng đồng thông qua hoạt động tuyên truyền, truyền thông trên mạng xã hội, truyền thanh.

Ban đầu, mô hình là việc tận dụng những ngày cuối tuần như: thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh của các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và cả những tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng. Thay vì dùng ngày cuối tuần cho việc riêng gia đình, đi chơi, cà phê tán gẫu..., không ít bạn trẻ đã dành khoảng thời gian đó để đồng hành với "Ngày cuối tuần tử tế".

"Ngày cuối tuần tử tế" tặng quà cho hộ nghèo
"Ngày cuối tuần tử tế" tặng quà cho hộ nghèo

Những việc làm trong "Ngày cuối tuần tử tế"

Các bạn đoàn viên thanh niên có thể chọn cho mình một việc làm mà mình yêu thích như: trồng cây, đọc sách hay chia sẻ việc làm tích cực trên trang cá nhân của mình. Tử tế với gia đình là phụ giúp gia đình, hỗ trợ em, cháu học bài, làm bài tập hay đơn giản là tặng mẹ một đóa hoa. Tử tế với xã hội mang những giá trị tốt đẹp và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bằng khả năng của mình.

Theo chân các bạn đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên của xã Đoàn Phú Thuận B để tìm hiểu về một ngày cuối tuần tử tế, có đi - thấy mới cảm nhận đầy đủ sự yêu thương và những việc làm đúng chất "tử tế" của các bạn trẻ nơi đây.

Tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để trao túi gạo chưa đầy 10 kg nhưng nó lại ấm áp và nghĩa tình bởi sự sẻ chia. Hay đơn giản là những cuốn báo, tạp chí được trao tặng đến các điểm đọc báo thanh niên của Đoàn Thanh niên xã.

Anh Ngô Kim Ấn - Bí thư Chi đoàn ấp Phú Lợi A chia sẻ, bản thân mỗi bạn đoàn viên, thanh niên tham gia với tinh thần chia sẻ với cộng đồng, mang niềm vui đơn giản nhất đến với các hoàn cảnh khó khăn. Nụ cười hay lời cảm ơn là phần thưởng đầy trân quý cho sự nỗ lực của các tình nguyện viên tham gia hoạt động "Ngày cuối tuần tử tế". Anh cũng mong muốn câu chuyện tử tế của Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B sẽ tiếp tục và lan tỏa nhiều nơi trên cả nước.

Vào những ngày đầu tháng 5 vừa qua, những bạn tình nguyện viên lại tranh thủ dịp cuối tuần vận động sách giáo khoa, tập, vở để chuẩn bị tặng các em học sinh hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đầu năm học mới. Được biết, mỗi năm có hơn 75 bộ sách giáo khoa các loại, 1.500 quyển tập, 40 suất học bổng, 50 suất bảo hiểm y tế, 20 chiếc xe đạp, 200 suất bánh trung thu, lồng đèn... được trao tặng với số tiền hàng chục triệu đồng.

Tặng bảo hiểm cho học sinh, hộ cận nghèo và tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn
Tặng bảo hiểm cho học sinh, hộ cận nghèo và tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn

Trong số nhiều hoàn cảnh được trao tặng gạo thì gia đình ông Tô Văn Phú (ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B) là có phần vất vả. Vợ chồng đã ngoài 60 tuổi, gia đình hộ cận nghèo, con trai duy nhất bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Hằng ngày hai vợ chồng mưu sinh bằng việc hái rau đồng và giăng lưới để sống qua ngày. Mỗi tháng, cứ vào dịp cuối tuần, các bạn đoàn viên thanh niên lại ghé thăm, tặng nhu yếu phẩm cho ông bà. Món quà không lớn nhưng lại mang một giá trị của sự sẻ chia...

Ghi nhận những đóng góp của các bạn trẻ

Mô hình "Ngày cuối tuần tử tế" đã tập hợp được rất nhiều bạn đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, sinh viên ở trong và ngoài xã. Nhiều bạn trẻ thấy việc làm ý nghĩa, tích cực đã chủ động liên hệ để tham gia và luôn đồng hành để chung tay hỗ trợ mọi người. Mỗi phần quà, mỗi quyển sách giáo khoa, mỗi cây xanh được trồng… đã lan tỏa được sự tử tế đến cộng đồng. Chính sự tử tế đó đã được người dân trong và ngoài huyện biết đến và ghi nhận.

Hoạt động trồng cây nhớ Bác
Hoạt động trồng cây nhớ Bác

Mỗi chúng ta học Bác không phải trên bài vở, trên văn bản mà học Bác từ chính những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật sự ý nghĩa với nhiều người.

Bạn Phạm Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp cho biết, "em biết hoạt động 'Ngày cuối tuần tử tế' trên Facebook và em đã chủ động đăng ký tham gia, thích nhất là các hoạt động hỗ trợ các em thiếu nhi, tổ chức trò chơi, văn nghệ, tặng quà… Bản thân em luôn sẵn sàng đồng hành cùng các anh chị để được làm việc tốt với cộng đồng".

Song song đó, mô hình "Ngày cuối tuần tử tế" còn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, phân loại rác thải bán phế liệu, tặng học bổng học sinh hiếu học… với số tiền hàng chục triệu đồng. Chính những việc làm thiết thực và ý nghĩa đã giúp Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B nhận bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng về học tập theo gương Bác; giấy khen của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… và nhiều giấy khen khác của huyện, tỉnh, Trung ương.

Hành trình của mô hình "Ngày cuối tuần tử tế" vẫn còn bước tiếp sứ mệnh của mình. Tin rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị xã Phú Thuận B nói riêng và tuổi trẻ Đồng Tháp nói chung tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả thiết thực và ngày càng thấm sâu, lan tỏa để những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh; cuộc sống của người dân Đồng Tháp ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo Chí Trung (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).