Ngắm mùa hoa đỏ nơi đại ngàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào mùa khô, hoa Plah (Mlah) lại bung nở, tô sắc đỏ cả triền đồi, nương rẫy của bà con Jrai phía Tây tỉnh Gia Lai. 

Khi nắng như được rót đầy xuống buôn làng phía Tây Gia Lai, những bông hoa Plah lại nở rực giữa nền trời xanh thẳm.

Theo từng vùng, người dân địa phương gọi loài cây này bằng nhiều tên khác nhau. Cây Plah hay Mlah (theo tiếng Jrai), còn gọi là giềng giềng, lâm vố, kok chăn... có tên khoa học là Butea monosperma (Lam.) Taub, thuộc họ Đậu.

hoa-mlah-1.jpg
Hoa Plah (Mlah) khoe sắc đỏ giữa nền trời xanh. Ảnh: K.P

Plah là loài cây thân gỗ cao từ 8-10m, thân cây vặn vẹo, cành mọc không đều. Vỏ cây dày, loang lổ màu xám nâu như phủ lớp mốc trắng, khi bị tổn thương sẽ tiết ra nhựa màu đỏ sẫm. Lá Plah to, thuộc dạng lá kép lông chim lẻ, các lá chét mọc lệch, mặt dưới phủ nhiều lông mềm.

Ông Kpă Pual-Nhà nghiên cứu về văn hóa Jrai, cho biết: "Có nhiều người nhầm lẫn hoa Plah là hoa gạo. Nhưng hai loại hoa này hoàn toàn khác nhau. Cây gạo là cây họ gòn, gỗ mềm có ở mọi miền của đất nước, còn cây Plah chỉ có ở Tây Nguyên. Hoa gạo màu đỏ tươi, có 5 cánh đều nhau, còn hoa Plah có màu đỏ pha cam và chỉ có 4 cánh. Lá cây gạo thì có cuống dài và lá hình sao (như lá cây gòn, lá cây sắn), còn lá cây Plah thì hơi tròn và to".

hoa-mlah.png
Cây Plah (Mlah) mọc nhiều ở rừng khộp, nương rẫy. Ảnh: Lạc Hà

Từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, khi cây Plah bắt đầu rụng lá, cả thân cây như trút bỏ lớp xanh quen thuộc để nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ cam nổi bật.

Ở phía Tây Gia Lai, cây Plah mọc nhiều ở các xã Phú Túc, Ia HDreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Phú Thiện, phường Ayun Pa... nơi có khí hậu nắng nóng. Không biết từ bao giờ, loài hoa này đã gắn liền với ký ức của người dân nơi đây.

hoa-mlah-2.jpg
Cây Plah (Mlah) gắn bó sâu sắc trong ký ức và đời sống của người đồng bào DTTS Gia Lai. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ tạo cảnh quan đẹp, hoa Plah còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa của người Jrai. Chị Rơ Ô H'Huyên (Buôn H'Muk, xã Phú Túc) chia sẻ: "Với người Jrai, khi hoa Plah bung nở cũng là lúc bà con bắt đầu chuẩn bị cho vụ rẫy mới và cả những chuyến băng rừng để tìm kiếm sản vật như mật ong, kiến vàng...".

Trong quan niệm của người dân nơi đây, sắc đỏ của hoa Plah được ví như vẻ đẹp của các thiếu nữ miền sơn cước-mộc mạc, dịu dàng song cũng đầy sức sống.

Vẻ đẹp nao lòng của hoa Plah (Mlah). Thực hiện: Lạc Hà

Mỗi mùa hoa nở, trẻ em trong buôn làng lại kháo nhau hái hoa hút mật. Lũ trẻ khéo léo tách cuống rồi đưa lên miệng thưởng thức vị mật ngọt thanh. Nhựa và hoa Plah còn được người dân sử dụng làm dược liệu dân gian để chữa đau bụng, giải độc khi bị côn trùng cắn.

hoa-mlah-4.jpg
Cây Plah (Mlah) còn tạo bóng mát, trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc của người dân mỗi khi lên nương, rẫy. Ảnh: Lạc Hà

Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ ấy lại như nhắc nhớ về một đại ngàn mộc mạc, bình yên, nơi thiên nhiên và con người sống hòa hợp trong những điều giản dị mà đậm sâu.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.