Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai khám phá thiên nhiên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú) phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trải nghiệm thiên nhiên cho gần 80 học sinh.

hoc-sinh-truong-quoc-te-song-ngu-uka-gia-lai-tham-gia-kham-pha-he-sinh-thai-rung-tai-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-anh-ngoc-duy.jpg
Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia khám phá hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, học sinh được chia thành các nhóm tìm hiểu hệ sinh thái rừng, quan sát côn trùng và khám phá thiên nhiên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và hướng dẫn viên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Các em còn tham quan khu trưng bày tiêu bản động vật tại nhà bảo tàng của Vườn quốc gia, tìm hiểu về các loài động, thực vật đặc hữu của khu bảo tồn.

Trong quá trình trải nghiệm, học sinh thực hiện nhiều nhiệm vụ bằng tiếng Anh như thảo luận nhóm, ghi chép quan sát và thuyết trình ngắn về các loài động, thực vật đã tìm hiểu, qua đó, rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiêu để chuẩn bị bữa ăn chung, vận dụng kiến thức quản lý tài chính và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi hoàn thành, đại diện các nhóm trình bày kết quả hoạt động bằng tiếng Anh.

hoc-sinh-truong-quoc-te-song-ngu-uka-gia-lai-tham-gia-nau-an-theo-nhom-trong-hoat-dong-trai-nghiem-tai-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-anh-ngoc-duy.jpg
Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia nấu ăn theo nhóm trong hoạt động trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình còn tổ chức các trò chơi vận động ngoài trời, thử thách khám phá thiên nhiên và các hoạt động gắn kết tập thể, tạo không khí sôi nổi cho học sinh.

Dịp này, học sinh còn tham quan và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về quần thể 6 cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, có tuổi đời khoảng 218-300 năm, cao trung bình 32-42 m.

hoc-sinh-truong-quoc-te-song-ngu-uka-gia-lai-nghe-can-bo-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-thuyet-minh-ve-quan-the-cay-da-co-thu-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-anh-ngoc-duy.jpg
Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham quan cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm giúp học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu hệ sinh thái rừng, qua đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Nghe biển kể chuyện làng chài

E-magazine Nghe biển kể chuyện làng chài

(GLO)- Giữa cung đường ven biển của phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bãi Xếp hiện lên như một góc nhỏ bình yên nép mình bên biển xanh, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống của cư dân vùng biển.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này. 

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Bộ ba mascot khuấy động không khí Festival U14 quốc tế tại Gia Lai

Bộ ba mascot khuấy động không khí Festival U14 quốc tế tại Gia Lai

(GLO)- Từ đại ngàn đến biển xanh, từ văn hóa đến thể thao, bộ ba linh vật Anh Chiêng, Bé Sóng và Hổ Bi-Rai đang trở thành điểm nhấn đặc biệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Những hình ảnh trẻ trung, nhiều năng lượng góp phần hâm nóng ngày hội bóng đá trẻ quốc tế tại phố Núi.

Giữ hương chè Biển Hồ

Giữ hương chè Biển Hồ

(GLO)- Gần 100 năm trước, những cư dân đầu tiên đã đặt chân đến thôn Trại Mộ thuộc Sở trà Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh trước đây) để khai hoang, lập nghiệp, hình thành nên vùng chè Biển Hồ nổi tiếng của cao nguyên Pleiku.

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

(GLO)- Giữa lòng phố núi, Bảo tàng Pleiku như một “kho ký ức sống”, nơi lưu giữ và kể lại câu chuyện lịch sử – văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc về bản sắc dân tộc, để mỗi bước chân tham quan là một hành trình trở về với cội nguồn.