Siêu thị 0 đồng lan tỏa yêu thương ở Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến siêu thị 0 đồng tại trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk để nhận các mặt hàng thiết yếu, nhiều người lao động nghèo xúc động vì được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ.

Siêu thị 0 đồng tại trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Bình
Siêu thị 0 đồng tại trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Bình
Từ ngày 14.8, siêu thị 0 đồng khai trương tại trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk (số 66 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột), “bán” các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ đời sống người nghèo, lao động tự do thất nghiệp.
Hai ngày nay, hàng trăm người lao động nghèo cầm theo “tấm vé nghĩa tình” đến siêu thị 0 đồng nhận hàng. “Tấm vé nghĩa tình” là vé vào siêu thị được Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phát từ trước cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Lực lượng đoàn viên thanh niên giao hàng tận nhà cho những người không đến được siêu thị 0 đồng. Ảnh: Hoàng Bình
Lực lượng đoàn viên thanh niên giao hàng tận nhà cho những người không đến được siêu thị 0 đồng. Ảnh: Hoàng Bình
Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã bố trí lực lượng túc trực ở cổng để đo thân nhiệt, hướng dẫn bà con rửa tay sát khuẩn, xếp hàng giữ khoảng cách trước khi bước vào siêu thị. Ngoài ra, một đội tình nguyện viên khác của Tỉnh đoàn Đắk Lắk cũng có mặt, sẵn sàng làm shipper, chuyển hàng đến tận nhà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, không thể đến siêu thị được.
Ấm lòng giữa lúc khốn khó
Có mặt tại siêu thị 0 đồng, ông Nguyễn Thanh Ngọc (63 tuổi, trú P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột), cho biết trước đây ông làm bảo vệ cho quán cà phê nhưng hơn một tháng nay lâm cảnh thất nghiệp vì quán đóng cửa. “Dịch Covid-19 khiến tôi cùng nhiều người gặp khó khăn do mất việc làm, thu nhập. Nhận tấm vé nghĩa tình đến siêu thị 0 đồng này tôi cảm thấy rất vui vì được hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu. Miếng khi đói bằng gói khi no, cám ơn rất nhiều sự quan tâm của ban tổ chức siêu thị 0 đồng”, ông Ngọc chia sẻ.

Anh Báu, một người khiếm thị, được tình nguyện viên đi chợ giùm và dẫn ra về. Ảnh: Hoàng Bình
Anh Báu, một người khiếm thị, được tình nguyện viên đi chợ giùm và dẫn ra về. Ảnh: Hoàng Bình
Còn anh Cao Quan Báu (39 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk), một người khiếm thị làm nghề tẩm quất ở TP.Buôn Ma Thuột, cho biết thời gian qua anh cũng mất việc vì cơ sở nơi anh làm việc tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Sau khi nhận tấm vé nghĩa tình, anh Báu được người quen đưa đến siêu thị 0 đồng và được cán bộ đoàn “mua sắm” giùm. “Hoàn cảnh gia đình tôi hiện rất ngặt, phải dè sẻn chi tiêu, may mắn được hỗ trợ bởi siêu thị 0 đồng này, được cộng đồng san sẻ phần nào khó khăn, mừng lắm", anh Báu bộc bạch.
Theo chị Nguyễn Thị Thơm, thành viên ban tổ chức của siêu thị 0 đồng tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk, siêu thị được triển khai từ ngày 14 - 17.8, với tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Có 40 mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu được tập kết tại siêu thị để bà con lựa chọn như gạo, rau, dầu ăn, trứng…
Đến ngày 15.8, chương trình đã phát 500 “tấm vé nghĩa tình”, mỗi tấm vé có giá trị tương đương 300.000 đồng để người lao động nghèo đến nhận hàng tại siêu thị. “Chương trình siêu thị 0 đồng lần này có sự đồng hành của nhiều cơ quan tại Đắk Lắk nhự Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty PNJ khu vực Nam Trung bộ và Tổ chức kết nối thương mại quốc tế BNI”, chị Thơm thông tin.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.