Phát huy giá trị di tích Rộc Tưng-Gò Đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu tháng 11-2020, di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia. Tự hào về vùng đất giàu trầm tích lịch sử-văn hóa, chính quyền và các tầng lớp nhân dân An Khê đang ra sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích này.
Mỗi năm, Di tích thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá đón hàng ngàn lượt khách, nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu. . Ảnh: Ngọc Minh
Mỗi năm, Di tích thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá đón hàng ngàn lượt khách, nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Ngọc Minh
Cách đây 7 năm, khi các nhà khảo cổ phát hiện dấu tích của người tối cổ tại khu đất sản xuất của gia đình ông Nguyễn Văn Đẳng (tổ 6, phường An Bình) ở Gò Đá, ông đã hiến tặng 500 m2 đất để phục vụ công tác khai quật, nghiên cứu. Ông Đẳng vui vẻ nói: “Tôi rất tự hào khi Rộc Tưng-Gò Đá trở thành di tích quốc gia. Tôi mong thị xã sớm làm hàng rào, làm đường đi vào khu di tích để việc bảo tồn, tham quan, nghiên cứu được thuận lợi hơn”.
Còn ông Phạm Ngọc Anh (thôn An Xuân 1, xã Xuân An) thì cho rằng, mình có duyên và may mắn bởi di tích Rộc Tưng 1, Rộc Tưng 4 được xác định có nhiều hiện vật đặc trưng nhất của cụm di tích lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình. Nhận thấy tầm quan trọng của di tích, ông đã hiến 1.800 m2 đất để UBND thị xã xây dựng nhà bảo tồn ngoài trời nhằm bảo vệ tại chỗ hố khai quật, đồng thời, làm điểm tham quan, nghiên cứu, học tập, giới thiệu cho du khách.
Ông Phạm Ngọc Anh hồ hởi chia sẻ: “Hàng năm, nhiều người đến tham quan, nghiên cứu. Tôi thấy rất vui và tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương”.
Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho hay: “Trên địa bàn xã có 12 điểm di tích, từ Rộc Tưng 1 đến Rộc Tưng 12. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của các di tích, xã đã vận động người dân tham gia bảo vệ di tích; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ. Đặc biệt, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình sản xuất cần chú trọng bảo vệ địa tầng nhằm hạn chế sự xâm hại đến tầng văn hóa nằm trong lòng đất”.
Thị xã An Khê đã xây dựng nhà bảo tồn ngoài trời, nhằm bảo vệ tại chỗ hố khai quật. Đồng thời, làm điểm tham quan, nghiên cứu, học tập, giới thiệu cho du khách. Ảnh: Ngọc Minh
Thị xã An Khê đã xây dựng nhà bảo tồn ngoài trời nhằm bảo vệ tại chỗ hố khai quật, đồng thời làm điểm tham quan, nghiên cứu, học tập, giới thiệu cho du khách. Ảnh: Ngọc Minh
Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Việc di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là di tích cấp quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của thị xã trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Năm 2020, di tích Rộc Tưng-Gò Đá đón khoảng 1.000 lượt khách, nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu.
“Thời gian tới, thị xã tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khoanh vùng bảo vệ các điểm di tích và xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Cùng với đó, thị xã tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của di tích cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ, đầu tư khai thác và hưởng lợi từ giá trị di sản.
Thị xã cũng ưu tiên các nguồn lực để tôn tạo, chống xuống cấp các di tích; đồng thời, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, kết hợp mô hình du lịch sinh thái-lịch sử-văn hóa hướng đến mục tiêu phục vụ phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null