Người lái xe nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-12 năm gắn bó với nghề dạy lái xe, Đại úy  Phạm Văn Sáng nhân viên, kiêm giáo viên dạy lái xe, Phòng Hậu cần, Trường Cao đẳng nghề 21 (Binh đoàn 15) đã đi qua quãng đường gấp 10 lần chiều dài đất nước. Anh đã được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi.

z5898547752926-9ea0512419ebd194bdeb0e8ded704699-3548.jpg
Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sáng chuẩn bị lên xe dạy các học viên. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trời tháng 10 râm mát, thi thoảng còn những cơn mưa, nhưng khi chúng tôi gặp Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sáng áo anh vẫn ướt mồ hôi. Anh cho biết: “Sau chuyến dạy học viên chạy xe đường trường em phải kiểm tra từng con bu lông, ốc vít, hệ thống làm mát, thông gió của xe để đảm bảo xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Tròn 18 tuổi chàng trai Phạm Văn Sáng quê xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương làm nhiều nghề để kiếm sống, nhưng anh vẫn không thể quên được những tháng ngày trong quân ngũ với khát vọng được cống hiến lâu dài trong quân đội, năm 2005, anh xin làm công nhân quốc phòng tại Binh đoàn 15. Trở về với môi trường quân đội ưa thích, bằng khát vọng cống hiến, anh đã lập được nhiều thành tích, chính vì thế năm 2012, anh được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại trường nghề của Binh đoàn.

Trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ: Công tác giảng dạy thực hành lái xe đòi hỏi sự chính xác và an toàn tuyệt đối, việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng là một thách thức lớn. Cùng với đó, áp lực từ nhiệm vụ đào tạo là phải đảm bảo chất lượng giảng dạy và tỷ lệ tốt nghiệp cao đồng thời duy trì an toàn tuyệt đối trong quá trình đào tạo là những yêu cầu khắt khe. Tôi vẫn thường nói với học viên rằng: “Nghề nào cũng có rủi ro, nhưng nghề lái xe nếu xảy ra tai nạn thì có thể làm nhiều người chết, nhiều gia đình li tán. Sau vô lăng mình cầm lái là tính mạng của vợ con, gia đình khách hàng…Chính vì thế khi dạy học viên mình phải tận tâm, hướng dẫn, chỉ bảo học viên biết cách phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, điềm đạm, chững chạc là yêu cầu bắt buộc khi học nghề lái xe.

z5898545869994-e2c151a2ab7dbc3d1c0023e34d530b8b-40.jpg
Phạm Văn Sáng hướng dẫn các học viên sửa chữa những hỏng hóc thông thường của xe ô tô. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với quan điểm đó, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sáng luôn tận tâm với nghề, tỉ mẫn hướng dẫn, chỉ bảo học viên. Trong 12 đào tạo học viên anh chưa bao giờ để xảy ra tai nạn, hoặc hư hỏng nghiêm trọng phương tiện dạy lái. Học viên do anh đứng lớp đào tạo cũng tốt nghiệp với tỷ lệ cao. Cùng với đó, anh cũng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến, mô hình trong giảng dạy, giúp học viên nắm bắt tốt các bài giảng, thực hành lái xe đúng kỹ thuật. "Lái xe liên quan đến tính mạng nên cần phải học thật, thi thật và kết quả thật. Hơn nữa, ý thức tham gia giao thông cần phải rèn luyện thành thói quen hàng giờ, hàng ngày. Nếu chỉ đặt mục tiêu sở hữu bằng lái mà không màng đến an toàn giao thông thì hậu quả, hệ lụy sau này sẽ rất khủng khiếp. Do đó, bên cạnh việc truyền dạy kỹ năng, kiến thức, ý thức, tôi luôn trao đổi với học viên về xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh hết sức quan trọng."-

z5898547295365-4206a971f14168586ded23c90a51de95-4926.jpg
Phạm Văn Sáng chỉ các học viên cách mở cửa xe, quan sát khi lên, xuống xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Không chỉ là người dạy lái xe giỏi, Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sáng thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị huy động để lái xe của cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Khắc ghi lời dạy của Bác “yêu xe như con - quý xăng như máu” và phương châm “giữ xe tốt, lái xe an toàn”, trong công tác chuyên môn, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chế độ trực chiến, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, phương tiện cần thiết để bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Do vậy, hàng ngày, anh luôn bảo dưỡng, kiểm tra chi tiết thông số kỹ thuật từng bộ phận của xe, kịp thời sửa chữa hư hỏng để phương tiện vận hành tốt, không để xảy ra các sự cố trên đường. Bên cạnh đó, anh không ngừng tìm tòi học hỏi về kỹ thuật lái xe ít tốn nhiên liệu và sữa chữa thông thường để tiết kiệm chi phí cho đơn vị…

Trung tá Nguyễn Xuân Hiển-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề 21 cho biết: “Không chỉ giỏi chuyên môn, Phạm Văn Sáng còn rất khiêm tốn, cầu thị, gần gũi, tích cực giúp đỡ mọi người, nên được đồng chí, đồng đội yêu mến, cấp trên tin tưởng. Mọi nhiệm vụ giao cho đồng anh, chỉ huy đơn vị rất yên tâm. Bằng những nỗ lực ấy, nhiều năm liền Phạm Văn Sáng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2022 anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác. Năm 2023, anh đạt giải ba tại Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi, an toàn do Sở Giao thông Vận tải tỉnh tổ chức, mới đây anh đạt giải nhì tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

(GLO)- Một đời tần tảo vượt qua đói nghèo, bà Trần Thị Miện (SN 1963, tổ 3, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cảm nhận hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Để tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bà vừa trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

Hát cho đồng đội nằm lại

Hát cho đồng đội nằm lại

(GLO)- Trải qua hành trình gần 3.000 km từ Khánh Hòa đến thăm một số nghĩa trang tại Campuchia và Gia Lai nhưng ông Đoàn Văn Thảo-Cựu chiến binh Đoàn 5502 (Mặt trận 579, Quân khu 5) không biết mệt. Đến đâu ông cũng dừng lại hát tặng đồng đội đang nằm lặng lẽ dưới hàng hàng bia mộ.

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

(GLO)- Không chỉ là kế sinh nhai, hoạt động cho thuê phao bơi của người dân tại bãi biển Quy Nhơn còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; nâng cao ý thức an toàn khi tắm biển cho du khách.

null