Mẹ nghèo suy thận mong sống để nuôi con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Con đường nhỏ dẫn chúng tôi đến căn nhà xây tạm của gia đình chị Hlơr nằm giữa làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai). Ở tuổi 43, chị Hlơr trông rất xanh xao, ốm yếu. Đó là hậu quả của căn bệnh suy thận dẫn đến biến chứng suy tim, phổi... Hiện chị đang phải chạy thận để duy trì sự sống.

Chiều muộn, chị Hlơr mới từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở về nhà sau thời gian chạy thận. Trong hơi thở nặng nhọc, chị cho biết mình mắc bệnh năm 2016. Khi ấy, chị hay bị đau đầu, mệt mỏi, chân tay sưng phù, khó thở kéo dài. Đến lúc phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ thông báo chị bị suy thận giai đoạn 4. Tinh thần suy sụp, sức khỏe kiệt quệ, có lúc chị muốn quyên sinh để giải thoát bản thân. Nhưng thương 3 con nhỏ (đứa con út mới 15 tháng tuổi) không ai chăm sóc, chị lại gắng gượng sống.

 Chị Hlơr bên chồng và con trai út. Ảnh: H.T
Chị Hlơr bên chồng và con trai út. Ảnh: H.T



Hoàn cảnh gia đình chị Hlơr rất khó khăn. Anh Vưng (chồng chị) ngày ngày chỉ quẩn quanh với 2 sào ruộng lúa một vụ, 3 sào cà phê, thu nhập chỉ đủ lo cho 5 miệng ăn trong gia đình. Từ khi chị mắc bệnh hiểm nghèo, anh Vưng đành bỏ bê việc ruộng rẫy vì phải lo đưa vợ đi chữa bệnh. 2 đứa con đầu cũng phải nghỉ học giữa chừng. Cháu Vay-con gái đầu của chị Hlơr, đang học dở dang lớp 9-buồn rầu thổ lộ: “Việc học với cháu bây giờ không còn quan trọng nữa. Cháu phải có trách nhiệm giúp mẹ đỡ đần công việc hàng ngày và chăm sóc các em”. Còn anh Vưng giọng ủ dột: “Tôi phải vay mượn hơn 70 triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho vợ, chưa biết bao giờ mới trả được. Vợ bệnh nặng mà nhà thì nghèo, tôi không biết xoay xở làm sao”.

Mắc phải bệnh hiểm nghèo nên đều đặn 3 lần/tuần chị Hlơr phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh lọc máu, chạy thận. Cũng may chị có bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo nên cũng đỡ phần nào chi phí. Chị Hlơr từng mong ước được ghép thận nhưng chi phí ghép thận quá lớn (khoảng 600-700 triệu đồng) nên với chị đó là điều không tưởng.

Ông Amyên-Trưởng thôn Dơk Rơng-cho biết: “Vợ chồng Hlơr nghèo nhưng rất chăm chỉ làm ăn. Từ ngày Hlơr mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã rơi vào cảnh khánh kiệt. Rất mong sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để Hlơr được chữa trị, kéo dài sự sống”. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Vưng, số ĐT: 0373147746 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

 

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null