Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

Lễ cúng Quý Xuân được tổ chức thường niên nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân làng no ấm; đồng thời tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai hoang lập ấp, gìn giữ và phát triển làng xã.

Nghi lễ diễn ra theo đúng trình tự truyền thống do Ban Nghi lễ đình thực hiện. Tại nhà Tiền Nhơn – nơi thờ các vị tiền hiền – các nghi thức dâng hương, dâng đèn, trà, hoa, lễ vật và đọc văn tế được tiến hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với tiền nhân.

img-9118-2.jpg
Lễ rước sắc diễn ra hết sức long trọng. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức nghênh thần rước sắc (sắc phong của vua ban cho đình).

Đoàn rước gồm đội nghi vệ cầm cờ ngũ sắc, nghi trượng, chiêng trống; tiếp đến là long đình đặt sắc phong được đội vệ binh khiêng trang trọng, có chủ tế và ban nghi lễ hộ tống, phía sau là đông đảo người dân.

img-9117.jpg
Sắc phong được rước vào An Khê đình làm lễ. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Lễ rước diễn ra theo hai lượt giữa An Khê Trường (nhà lưu giữ sắc) và đình An Khê – 2 điểm thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo.

Theo lệ xưa, từ sáng mùng 9 tháng 2 âm lịch, Ban Nghi lễ tổ chức lễ cáo thần, xin phép rước sắc từ An Khê Trường về An Khê đình. Sau khi hoàn tất lễ chính vào ngày 10, sắc thần lại được nghinh rước trở về nơi lưu giữ trong hộp gỗ sơn son, bọc vải đỏ.

img-9114.jpg
Sau khi hoàn tất lễ chính, sắc thần được nghinh rước trở về nơi lưu giữ ở An Khê trường. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Dịp này, đông đảo người dân địa phương tham gia, chuẩn bị lễ vật, mâm cúng dâng thần linh và tiền nhân, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc.

Cùng ngày, các đình Tân Lai, Tân An (phường An Bình), đình An Mỹ (phường An Phú) cũng tổ chức lễ cúng Quý Xuân.

Theo tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku), lễ cúng Quý Xuân tại các đình, miếu ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngoài 20 tháng 2 âm lịch.

Tuy nhiên, nghi thức rước sắc hiện chỉ còn lưu giữ tại 2 đình cổ là An Khê và Tân Lai – một nét nghi lễ đặc sắc, phản ánh dòng chảy văn hóa – lịch sử của cộng đồng cư dân Việt đầu tiên trên vùng đất cửa ngõ An Khê.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

null