Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai:

Dàn dựng nâng cao vở tuồng “Quang Trung đại phá quân Thanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-5, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai triển khai dàn dựng nâng cao vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh (tác giả kịch bản: Trúc Đường; tác giả chuyển thể: NSND Võ Sĩ Thừa; đạo diễn: NSND Hoàng Ngọc Đình).

Vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh tái hiện hào khí mùa xuân Kỷ Dậu 1789, khắc họa hình tượng người anh hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng khí thế thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử.

Vở tuồng này được Nhà hát tuồng Nghĩa Bình (nay là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng mới vào năm 1980, do GS Hoàng Chương đạo diễn dựng vở. Đến năm 2015, Nhà hát phục hồi lại vở tuồng này, GS Hoàng Chương làm đạo diễn.

Đến nay, vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh tiếp tục được dàn dựng nâng cao theo kế hoạch của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, với ê kíp thực hiện gồm: Đạo diễn NSND Hoàng Ngọc Đình, tác giả Đoàn Thanh Tâm biên tập kịch bản, NSƯT Đào Trung Nghĩa biên tập âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa Phạm Hoàng Việt phục hồi và dàn dựng các lớp múa…

nsut-huynh-thi-kim-chau-pho-giam-doc-nha-hat-nghe-thuat-truyen-thong-tinh-gia-lai-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-e-kip-dan-dung-nang-cao-vo-dien.jpg
NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai công bố quyết định thành lập ê kíp dàn dựng nâng cao vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ê kíp vở diễn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nghệ thuật ở phần âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật sân khấu, phục trang và kỹ thuật biểu diễn nhằm tăng tính hấp dẫn nhưng vẫn giữ đậm bản sắc hát bội Bình Định.

dao-dien-nsnd-hoang-ngoc-dinh-thuc-hien-nghi-thuc-giong-trong-phat-lenh-khoi-cong-dan-dung-nang-cao-vo-dien.jpg
Đạo diễn NSND Hoàng Ngọc Đình thực hiện nghi thức gióng trống phát lệnh khởi công dàn dựng nâng cao vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, việc dàn dựng nâng cao vở diễn không chỉ góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống mà còn giúp lớp diễn viên hiện tại kế nghiệp, nâng cao ngón diễn.

“Vở diễn được dàn dựng nâng cao trong 60 buổi, dự kiến đến cuối tháng 6-2025 sẽ tổng duyệt, góp phần bổ sung thêm tiết mục để Nhà hát biểu diễn phục vụ công chúng, nhất là khán giả trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc và tinh thần thượng võ của phong trào nông dân Tây Sơn” - ông Quỳnh cho biết.

trich-doan-tuong-quang-trung-len-ngoi-vo-tuong-quang-trung-dai-pha-quan-thanh-la-mot-trong-nhung-tiet-muc-cua-nha-hat-nghe-thuat-truyen-thong-tinh-gia-lai-dan-dung-bieu-dien-phuc-vu-du-lich.jpg
Trích đoạn tuồng Quang Trung lên ngôi (vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh) là một trong những tiết mục được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai dàn dựng biểu diễn phục vụ phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước đó, ngày 4-5, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai dàn dựng nâng cao vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa (tác giả kịch bản: Đoàn Thanh Ái - Văn Trọng Hùng; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Vở diễn thể hiện mối tình của công chúa Huyền Trân (nhà Trần) và vua Chế Mân (Chiêm Thành) trong cuộc hôn nhân bang giao giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành vào thế kỷ XIII. Dự kiến vở diễn này sẽ được tổng duyệt vào đầu tháng 6-2025.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null